Kyrgios vào bán kết giải Wimbledon và sẽ hầu tòa ở Canberra vào đầu tháng 8

Nick Kyrgios sau chiến thắng ở trận bán kết (ảnh Wimbledon)

Nick Kyrgios bị tòa án ở Canberra, Úc triệu tập với cáo buộc hành hung, ngay trước trận tứ kết Wimbledon diễn ra chiều 6/7.

Các cơ quan truyền thông của Úc cho biết Kyrgios được yêu cầu có mặt ở tòa sơ thẩm ACT Magistrates tại Canberra, Úc vào ngày 2 tháng 8 để dự vụ kiện cáo buộc tội hành hung. Tay vợt số 44 thế giới được cho là hành hung người bạn gái cũ, Chiara Passari, hồi tháng 2/2021.

Luật sư của Kyrgios, Jason Moffett xác nhận thân chủ đã được thông báo về vụ kiện. Moffett cho rằng đây là cáo buộc nghiêm trọng mà Kyrgios muốn làm rõ và sẽ sớm đưa ra thông cáo truyền thông. Nếu phạm tội Kyrgios có thể phải ngồi tù đến 2 năm.

Thông tin được đưa ra ngay trước khi Kyrgios chơi trận tứ kết Wimbledon, làm dấy lên nghi ngờ tay vợt 27 tuổi phải rút khỏi giải. Nhưng, đại diện CLB Quần vợt toàn Anh khẳng định lịch thi đấu của Kyrgios không thay đổi. “Chúng tôi đã biết thông tin về thủ tục pháp lý của Kyrgios ở Úc. Chúng tôi đã liên lạc với đội ngũ pháp lý của Kyrgios và cậu ấy vẫn thi đấu”.

Chiara Passari and Nick Kyrgios during happier times (Telegraph)

Trận tứ kết giữa Kyrgios và Cristian Garin bắt đầu vào lúc 23h30 (giờ Sydney) tối thứ Tư 6/7. Cuối cùng Kyrgios đã thắng tay vợt người Chile khá dễ dàng với tỉ số 6-4, 6-3, 7-6 để dành vé vào bán kết gặp Rafael Nadal.

Đây là lần đầu tiên một người Úc vào bán kết giải Wimbledon sau thành tích Leyton Hewill vào năm 2005. Riêng Kyrgios mặc dầu từng lên đến hạng 13 trên thế giới nhưng bao giờ vào được bán kết các giải Grand Slam.

Cùng một giờ thi đấu giữa Kyrgios và Cristian Garin, Nadal đã thắng tay vợt người Mỹ Taylor Fritz khá vất vã với tỉ số 3-6 7-5 3-6 7-5 7-6(10-4). Trận đấu kéo dài hơn 4 giờ với nhiều kịch tính.

Nadal thua set đầu và bị chấn thương ở set thứ 2 khiến cho khán giả lo ngại Nadal sẽ thua luôn set thứ hai nhưng anh ta đã vượt qua được vết thương để gỡ hòa 1-1. Sau đó trận đấu tiếp tục đầy căng thẳng đến set 5. Nadal chỉ vượt trội hơn đối thủ ở tie-break set thứ 5 với chiến thắng 10-4.

Trong cuộc họp báo sau đó Nadal cho biết là anh ta không biết có thể chơi trận bán kết sắp tới hay không vì chấn động của vết thương. Nếu đúng vậy thì Kyrgios sẽ tự động vào chung kết với Djokoviv hoặc Cameron Norrie (người Anh) vào sáng sớm thứ Hai 11/7 (giờ Sydney).

Related posts