Thượng Hải: Chém người bừa bãi trong bệnh viện, cảnh sát nổ súng

Lý Mộc Tử

Vào ngày 9/7, một người đàn ông ở Bệnh viện Thụy Kim, Thượng Hải đã dùng dao chém người, cảnh sát đã nổ súng vào hung phạm. (Ảnh cắt từ video)

Vào ngày 9/7, tại Bệnh viện Thụy Kim, Thượng Hải, một người đàn ông cầm dao chém người bừa bãi khiến nhiều người bị thương, cảnh sát đã nổ súng vào hung phạm.

Từ video được đăng tải trên mạng, có thể thấy nhiều người bỏ chạy khỏi hiện trường, nhiều người bị thương được nhân viên y tế gấp rút chạy chữa, trong đó có cả trẻ em, có những vệt máu dài dưới sàn. Có người tại hiện trường cho biết đây là vụ “giết người bừa bãi”, và một số cư dân mạng cho rằng “nhiều người đã bị chém vào cổ”.

Theo tin tức từ Thời báo Hoàn Cầu, vào khoảng 11:30 phút ngày 9/7, Sở cảnh sát Hoàng Phố Thượng Hải nhận được cuộc gọi 110 rằng có người ở Bệnh viện Thụy Kim dùng dao đâm bị thương người khác. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện một người đàn ông đang dùng dao bắt cóc người trên tầng 7 của khoa ngoại trú của bệnh viện. Nghi phạm muốn làm con tin và cảnh sát bị thương, nhưng cảnh sát đã bắn bị thương anh ta. Hiện 4 người bị thương đang được điều trị, không ai nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc đang được điều tra thêm.

Trong đoạn video được lan truyền trên mạng, được cho là quay lối ra của tòa nhà bệnh viện, nhiều người hoảng loạn chạy ra, trong đó có cả trẻ em. Một nhân viên bảo vệ tại hiện trường không biết chuyện gì đã xảy ra, ngạc nhiên hỏi: “Làm gì vậy? Làm gì vậy?”. Một người phụ nữ trả lời: “Chém người! Chém người!”

Bảo vệ liên tiếp hỏi: “Chém người ở đâu?”, đồng thời vội vã nói với những người vừa chạy ra ngoài cổng: “Đi ra mau, Đi ra mau!”

Lúc này, trong viện có mấy người la hét. Một người lo lắng hỏi: “Bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu? Đã gọi cảnh sát chưa? Gọi cảnh sát, gọi cảnh sát!”

Một người khác trả lời: “Gọi cảnh sát rồi, gọi 110 rồi!”

Trong một video khác được chia sẻ trên mạng, một số người nghi bị hung phạm chém đang nằm trên xe đẩy và được nhân viên y tế đưa đi. Trong đó có một người lớn đang ôm một đứa trẻ bị thương. Một người phụ nữ thốt lên: “Còn có một đứa trẻ nữa!”

Ngoài ra, còn có đoạn video ghi lại vết máu từ dưới đất lên cầu thang trong tòa nhà. Lúc này, một người bị thương được đưa ra khỏi thang máy, được mấy nhân viên y tế vội vàng đẩy lên xe đưa đi cứu chữa, trên mặt đất nơi người bị thương đi qua có rất nhiều máu, một người hét lên: “Em bé đi ra, đi ra!”

Cư dân mạng trong dòng tweet nói: “Vụ chém người đáng sợ, nhiều người bị chém cổ.”

Một người nắm được tình hình cho biết trên internet: “Đặc cảnh, cảnh sát liên tục được tăng cường. Khi tôi ra ngoài, tôi nghe thấy một vài đặc cảnh nói rằng hung thủ đã đi lên tầng 7, vẫn chưa bắt được, tôi không dám ở lại. Có vẻ là giết người bừa bãi.”

Tuy nhiên, tin tức về vụ chém người ở Bệnh viện Thụy Kim Thượng Hải xảy ra cách đây vài giờ đã nhanh chóng bị xóa trên Weibo. Một số cư dân mạng cho biết: “Hôm nay, sau khi Thượng Hải xảy ra vụ chém người, Weibo lập tức bắt đầu kiểm soát phát ngôn. Sau khi tất cả những phát ngôn bình thường đều bị xóa, quốc gia bên trong bức tường (lửa) lại quá an toàn, lại thắng, thắng một cách tê dại.”

Lý Mộc Tử, Vision Times

Related posts