Kỷ niệm ‘Sự kiện 709’ ĐCSTQ đàn áp hơn 300 luật sư nhân quyền

Hải Chung

Từ ngày 9/7/2015, Bộ Công an Trung Quốc đã thực hiện kế hoạch truy quét bắt bớ trên toàn quốc đối với đông đảo các nhà đấu tranh nhân quyền.

Vào ngày 9/7/2015, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành bắt bớ quấy nhiễu nhắm vào hàng loạt các luật sư nhân quyền trong nước. Đây đã trở thành ngày kỷ niệm khó quên của các luật sư và được gọi là “Sự kiện 709“. Một số luật sư đã phát biểu cảm nghĩ của mình nhân kỷ niệm ngày nay năm nay với Epoch Times.

Sự kiện 709 bắt đầu ngày 9/7/2015 khi Bộ Công an Trung Quốc thực hiện kế hoạch truy quét bắt bớ trên toàn quốc đối với hàng loạt luật sư đấu tranh vì nhân quyền. Đến ngày 16/12/2016 đã có ít nhất 319 luật sư Trung Quốc và người đấu tranh nhân quyền cùng người thân của họ bị bắt bớ, triệu tập, cấm xuất cảnh, giam lỏng, giám sát nơi ở, mất tích. Những người bị sách nhiễu này trú tại 23 tỉnh thành khác nhau. Đáng quan ngại là những luật sư bị giam cho biết họ bị bắt uống một thứ thuốc không rõ ràng thường xuyên ở trong tù.

Luật sư Vương Toàn Chương: Vui khi thấy mọi người kỷ niệm Sự kiện 709

Luật sư Vương Toàn Chương và vợ con. (Ảnh: MXH)

Ông Vương Toàn Chương, một luật sư từ Sự kiện 709 đã được trả tự do vào ngày 5/4/2020, nói với Epoch Times rằng sau vụ việc, sự đàn áp của chính quyền đối với phong trào bảo vệ quyền lợi có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, toàn xã hội và công dân Trung Quốc ngày càng có nhu cầu công lý mạnh mẽ.

“Sau khi tôi quay lại, tôi biết rằng một nhóm luật sư vẫn bị đàn áp, một số bị đình chỉ giấy phép hành nghề, một số bị bắt, và tôi cảm thấy rằng toàn bộ cuộc đàn áp của chính quyền đối với những người bảo vệ nhân quyền và luật sư nhân quyền ngày càng có xu hướng nghiêm trọng hơn.”

“Trong thời gian này, tôi cũng được biết rằng ĐCSTQ đã hạn chế hoạt động hành nghề của một số luật sư về một số luật, một số văn bản quy phạm, và thậm chí cả về quy chế nội bộ của hiệp hội luật sư. Lý do của chính quyền là luật sư bị nghiêm cấm thổi phồng các vụ án, đối với các vụ án mà luật sư sử dụng Weibo, truyền thông cá nhân để bình luận về, đều nhất loạt hạn chế, từ góc độ luật sư, họ càng ngày càng bị hạn chế hơn.”

“Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy kiểu đàn áp này không có nhiều ý nghĩa, vì toàn xã hội và công dân có nhu cầu công lý ngày càng mạnh mẽ. Ngay cả khi luật sư không thể lên tiếng, một số người sẽ đấu tranh thông qua các kênh khác, chẳng hạn như người nhà và những bảo vệ nhân quyền tự lên tiếng.”

Ông Vương Toàn Chương nói tiếp: “Phương tiện truyền thông hiện nay rất phát triển và các kênh để công chúng thu thập thông tin không còn đơn nhất như trước, vì vậy họ có thể nhìn vấn đề từ nhiều góc độ và dễ dàng nhìn ra bản chất thực sự của sự việc hơn, điều này khiến sự chính nghĩa và thiện lương trong nội tâm của một số người được thức tỉnh, và ngày càng nhiều người sẽ thức tỉnh hơn.”

Ông Vương Toàn Chương cho biết, trong nhiều vụ án, hầu hết đều kết thúc trong thất bại, rất ít vụ án có thể mang lại niềm vui thành công cho tất cả mọi người. Nhưng nhìn chung, công dân không phục tùng, thậm chí không hợp tác với hành vi đàn áp quyền tự do của người dân, loại phản kháng này bản thân nó rất có ý nghĩa.

Ông cho rằng do nguyên nhân khách quan, luật sư hy vọng có thể bảo vệ một số quyền và lợi ích của cá nhân công dân thông qua các biện pháp pháp lý, nhưng thực tế họ không thực sự làm được điều này một cách hiệu quả, điều này khiến người dân ngày càng mất lòng tin vào pháp luật và luật sư. Công dân có lời oán trách đối với luật sư, cũng làm cho công việc của luật sư trở nên rất mâu thuẫn. Bản thân ông đôi khi có cảm giác bất lực và thất bại.

Tuy nhiên, ông Vương Toàn Chương nói rằng là một nạn nhân của cuộc đàn áp các luật sư nhân quyền, ông vui khi nhìn thấy mọi người kỷ niệm Sự kiện 709.

“Bản thân tôi cũng đang nỗ lực và tôi cũng rất vui mừng, có rất nhiều kỷ niệm (Sự kiện 709), chúng tôi rất biết ơn. Chúng tôi có thể nhận được một chút an ủi, và tôi tìm thấy ý nghĩa trong việc này.”

“Tôi nghĩ Sự kiện 709 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, và một ý nghĩa rất quan trọng là cho thế giới biết rằng dưới tình huống mà cỗ máy quyền lực của ĐCSTQ đè bẹp tự do cá nhân, vẫn có một nhóm người và một nhóm luật sư bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của công dân, đó là một ý nghĩa của Sự kiện 709.”

“Các luật sư, người sau tiếp bước người trước, người trước bị bắt, người sau tiếp tục bước lên. Tôi cho rằng tinh thần và giá trị này rất đáng để quan sát, đây là mặt tích cực.”

Ông Vương Toàn Chương cũng đề cập đến sự đáng quý của các thành viên gia đình của những luật sư bị bắt trong Sự kiện 709. Một số hành động của họ sau vụ án đã phủ nhận và trấn áp hành vi vu khống của chính quyền đối với các luật sư.

Luật sư Tạ Yên Ích: Tiếp tục giữ vững lập trường chính nghĩa và lương thiện

Luật sư nhân quyền Tạ Yên Ích và vợ con.

Luật sư Tạ Yên Ích ( Xie Yanyi) trong Sự kiện 709 nói với Epoch Times, đây là sự điên rồ tùy tiện của các thế lực tà ác và bất hợp pháp, nhưng ý chí của mọi người chống lại cái ác và đi theo con đường đúng đắn đã không bị dập tắt hay suy yếu trong những năm qua, mà ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, bao gồm ngày càng nhiều người trong thể chế nhanh chóng thức tỉnh, và tâm họ đứng về phía chính nghĩa. Ông nói cần phải kiên nhẫn và tiếp tục giữ vững lập trường đúng đắn và thiện lương, chỉ cần tiếp tục kiên trì đi là đủ.

Ông nói: “Một số thế lực bất hợp pháp và phần tử tội phạm đang cố gắng bắt cóc đất nước và toàn bộ xã hội vì ham muốn và tư lợi của họ. Họ đang làm đủ mọi thứ xấu xa, tàn hại người dân, tàn hại sinh linh. Bởi vì luật sư nhân quyền có phẩm chất là tìm kiếm sự thật một cách độc lập, trong công việc của họ, họ tự nhiên cũng sẽ tiếp xúc đến được một số sự thật, tiết lộ về thủ đoạn vơ vét lợi ích và làm điều ác, cho nên họ bị đàn đáp.”

Ông Tạ Yên Ích nói, “Họ không muốn giải quyết vấn đề, họ muốn giải quyết người nêu ra vấn đề. Giúp đỡ người khác, giúp đỡ nhóm người yếu thế chính là đang giúp bản thân. Thực ra, điều mà mỗi một cá nhân làm cũng đều là đang làm cho bản thân, đều là chịu trách nhiệm với bản thân, dù là thiện ác thì cũng đều là lựa chọn của bản thân, dù ở vị trí nào thì mỗi người đều có thể có sự lựa chọn.”

Luật sư ẩn danh: Sau Sự kiện 709, ĐCSTQ đã tăng tốc kiểm soát xã hội

Một luật sư nhân quyền ở Trung Quốc Đại Lục không tiện nêu tên đã nói với Epoch Times, mượn các biện pháp phòng chống dịch bệnh, sự giám sát của ĐCSTQ đối với xã hội và công chúng đã đạt đến mức độ chưa từng có. Do sự kiểm soát xã hội cực đoan của ĐCSTQ, ngành luật hiện tại ở Trung Quốc Đại Lục đang gặp khó khăn do dịch bệnh và sự suy thoái kinh tế nhanh chóng, đời sống và công việc của nhiều luật sư rơi vào khó khăn, có người đã không thể làm tiếp được nữa…

“Năm nay là kỷ niệm 7 năm kể từ khi xảy ra Sự kiện 709. Trong 7 năm qua, môi trường luật pháp ở Trung Quốc Đại Lục đã đi theo đường thẳng xuống, và cơ quan tư pháp đã hoàn toàn biến thành kẻ giúp sức tham nhũng hay có thể nói là chính bản thân nó hủ bại. Sự đàn áp của ĐCSTQ đối với các luật sư nhân quyền và các nhà hoạt động xã hội đòi quyền lợi cũng đến bước phát cuồng, không còn lối thoát. Các tổ chức dân sự hoặc có thể nói là lực lượng dân sự đã không còn không gian hoạt động.”

“Kể từ khi xảy ra Sự kiện 709 đến nay, ĐCSTQ đã đẩy mạnh sự kiểm soát toàn trị đối với xã hội, và nghề luật sư đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồn tại vì sự chà đạp nghiêm trọng của ĐCSTQ đối với nền pháp trị. Việc phong tỏa Hồng Kông và Thượng Hải đã cho chúng ta một ví dụ rõ ràng: ĐCSTQ sẽ bằng mọi giá ép buộc thúc đẩy mục đích kiểm soát toàn bộ xã hội. Mọi người có thể gặp phải những sự bi thảm và cảnh ngộ mà không thể nào ngờ được trong cuộc sống …”

Luật sư ẩn danh: Bị ĐCSTQ đàn áp và bức hại, ngược lại thành vinh dự cho luật sư nhân quyền Trung Quốc

Một luật sư khác trong Sự kiện 709 ẩn danh đã nói:

“Trước hết, tôi xin cảm ơn báo Epoch Times đã quan tâm và hỗ trợ các luật sư nhân quyền Trung Quốc trong những năm qua, và cũng cảm ơn bạn bè của tôi trong và ngoài nước (Trung Quốc) đã ủng hộ các luật sư nhân quyền Trung Quốc.”

“Sự đàn áp của Chính phủ Trung Quốc đối với các luật sư nhân quyền bắt đầu từ sự kiện mang tính bước ngoặt cách đây 7 năm và tiếp tục cho đến nay. Sự đàn áp của chính phủ vẫn tiếp tục, thủ đoạn và phương thức ngày càng nhiều, hơn nữa sự đàn áp này là có tính toàn diện, và có khả năng ngày càng nghiêm trọng, tổn hại cho toàn bộ luật sư nhân quyền Trung Quốc là rất lớn. Là một luật sư nhân quyền, trong tình huống khó khăn và rủi ro ngày càng lớn này, thì lại càng cần kiên trì hơn.”

“Mặc dù các luật sư của chúng tôi bị bắt trong Sự kiện 709 thuộc giai đoạn đầu đã lần lượt được thả, nhưng cũng là từ nhà tù nhỏ trở ra ‘nhà tù lớn’, nhưng một số người bị bắt thuộc giai đoạn sau cho đến nay vẫn còn bị giam trong các nhà tù. Tôi cũng mong báo chí và bạn bè ở hải ngoại có thể quan tâm hơn nữa đến các luật sư đang ở trong tù như Đàm Vĩnh Bái, Đinh Gia Hỷ, Thường Vĩ Bình, Lý Dục Hàm, để họ có thể ra khỏi tù, nhanh chóng quay trở lại con đường thúc đẩy nền pháp trị và vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc.”

Cuối cùng, vị luật sư nhân quyền này nói: “Dù nói thế nào đi nữa, tôi cảm thấy kiểu đàn áp bức hại này của chính quyền, ngược lại đã trở thành một loại vinh dự cho luật sư nhân quyền Trung Quốc. Bởi vì sự kiên trì của họ về phương diện pháp trị và nhân quyền, mới khiến cho chính quyền Trung Quốc đàn áp các luật sư nhân quyền càng mạnh hơn, cho nên tôi cảm thấy đây cũng là một kiểu khích lệ mọi người. Kiểu áp lực này cũng là một loại động lực, thôi thúc luật sư nhân quyền Trung Quốc thúc đẩy hơn nữa nền pháp trị và nhân quyền của Trung Quốc.”

Theo Hải Chung, Hồng Ninh, Epoch Times

Related posts