Canh dài

Đêm trăng

Trăng vẫn thế muôn đời không hò hẹn
Mỗi rằm thu lấp lánh sáng bên trời
Lòng ta vẫn, lòng ta bao tương nhớ
Từng đêm dài ngồi đợi mắt xa xôi

Ta vẫn biết chẳng bao giờ có thể
Gặp lại em… bóng dáng của hôm nào
Tóc lau trắng, trong chiều nhòa mây trắng
Nụ cười xa thấp thoáng giấc chiêm bao

Tự bao giờ đêm bỗng dài kinh khủng
Giọt thời gian sáng đặc sắc na buồn
Ta ngồi đợi em về trong nỗi nhớ
Tiếng thạch sùng khắc khoải giữa khuya suông!

Bạn đời ơi! Đêm nay buôn ghê lắm
Mảnh rằm trăng vẫn sáng ở bên trời
Ta thức đợi một vì sao mới mọc
Phải là em nơi thế giới xa xôi

Minh Hồ
Nguồn: Tập thơ Trăng Quê

Related posts