Tin VN tối thứ Hai: Tin lời ‘thầy cúng online’, một phụ nữ mất 2,5 tỷ đồng để ‘làm phép’ giải bùa ngải

Tin lời ‘thầy cúng online’, một phụ nữ mất 2.5 tỷ đồng để ‘làm phép’ giải bùa ngải

Hai “thầy cúng online” đã thêu dệt, tự dựng chuyện để chiếm đoạt 2.5 tỷ đồng của một người phụ nữ ở tỉnh Kon Tum bằng việc thực hiện các nghi thức “làm phép” như “lên đèn”, “mạng đổi mạng”, “cúng âm binh”,…

Ông Ngô Quan Duy và bà Nguyễn Thị Tuyết Loan tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.kontum.gov.vn).

Ngày 27/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra đối với ông Ngô Quan Duy (SN 1992, trú tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) và bà Nguyễn Thị Tuyết Loan (SN 1972, trú tại xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2021, thông qua mạng xã hội, ông Duy biết bà N. (trú tại thành phố Kon Tum) có nhu cầu tìm người cúng tâm linh để chữa bệnh cho anh trai bị bùa ngải và cúng cầu an cho các thành viên trong gia đình. Ông Duy liên hệ với bà N. để nhận cúng chữa bệnh và được bà N. đồng ý.

Trong quá trình cúng “làm phép” (không trực tiếp gặp gỡ với bà N., 2 bên chỉ trao đổi thông qua mạng xã hội), ông Duy nói với bà N. rằng anh trai của bà bị bùa ngải, rồi giới thiệu bà Loan là dì của ông Duy, nói rằng bà Loan là môn đệ của sư ông bên Thái Lan, có khả năng chữa bệnh cho anh trai bà N..

Trên thực tế, ông Duy đã chuẩn bị những nội dung để bà Loan đóng vai dì của mình và nói chuyện với bà N. các vấn đề về tâm linh, thực hiện nghi lễ cúng online cho gia đình bà N..

Ông Duy đã cùng với bà Loan thêu dệt, dựng lên nhiều câu chuyện không có thật để lừa lấy tiền của bà N. qua việc thực hiện các nghi thức cúng “làm phép” như “lên đèn”, “mạng đổi mạng”, “cúng âm binh”,…

Ông Duy bảo bà N. chuyển tiền cho mình để chuyển lại cho các sư ông bên Thái Lan làm lễ. Sau khi anh trai bà N. khỏi bệnh, ông Duy sẽ chuyển hoàn lại tiền cho bà N. và chỉ giữ lại 100.000 đồng tiền dầu cho mỗi lần cúng. Trên thực tế, ông Duy đã dùng số tiền này để tiêu xài cá nhân.

Sau khi bà N. nhiều lần chuyển 2,5 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của ông Duy thì ông Duy cắt đứt mọi liên lạc. Bà N. nhận ra mình đã bị lừa và làm đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum cho hay đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Duy và bà Loan theo quy định.

Khánh Vy

Nhiều người nuôi bệnh nhân phản ánh bị ‘ép’ ăn cơm bệnh viện

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM (ảnh: wikibacsi).

Nhiều người đang nuôi thân nhân điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) phản ánh bị “ép” ăn cơm bệnh viện và tiền cơm được tính vào viện phí.

Một người nuôi bệnh nhân tên S. nói với PV Thanh Niên, sau khi người nhà được chuyển điều trị tại khu A thì hằng ngày nhân viên mặc áo căn tin Bệnh viện (BV) Phạm Ngọc Thạch tới ép bệnh nhân lấy cơm buổi trưa và buổi chiều, 1 giường bệnh ít nhất 1 phần cơm/bữa. Cũng theo ông S., vì không có nhu cầu ăn cơm căn tin BV nên ông phản đối, nhưng nhân viên căn tin vẫn mặc nhiên để phần cơm trên giường bệnh và nói là làm theo ý bác sĩ, tiền cơm sẽ thanh toán khi ra viện. Mỗi suất cơm có giá 30.000 đồng.

Ông S. cho hay, không biết tại đây có lợi ích nhóm gì không mà ép buộc BN và người nhà như vậy, dù hằng ngày vẫn có nhiều đoàn từ thiện tới phát cơm cho người khó khăn, rất đỡ được chi phí. Đâu phải ai cũng có nhu cầu ăn cơm của căn tin nhưng vẫn bị ép mua cơm. Sự việc gây bức xúc rất lớn cho bệnh nhân và người nuôi bệnh.

PV Thanh Niên ghi nhận tại lầu 1, khu A của BV Phạm Ngọc Thạch. Gần giờ cơm trưa, một nhân viên mặc áo có chữ BV Phạm Ngọc Thạch đẩy chiếc xe tiêm thuốc chuyên dụng nhưng chất đầy suất ăn. Trên từng bọc cơm có đánh số tầng, phòng và giường. Cô nhân viên vào từng phòng và đưa cơm tận tay hoặc để trên giường bệnh nhân.

Đi chăm mẹ ở tầng A2, chị Th. (ngụ tỉnh Trà Vinh) cho biết, ở phòng mỗi ngày bệnh nhân đều ăn cơm BV. “Khi bắt đầu nhập viện, nằm giường là đã có người đăng ký suất cơm ở dưới cho mình rồi”. Chị Th.nói phần cơm đó bệnh nhân không muốn ăn thì người nuôi ăn, người nuôi ăn không nổi thì bỏ luôn, chứ tiền vẫn phải đóng.

Trả lời PV Thanh Niên, Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết chế, BV Phạm Ngọc Thạch cho biết, việc nói BV ép bệnh nhân ăn là không có, nếu có phản ánh, khả năng là do quy trình thực hiện giữa các bên chưa tốt, hoặc quá trình truyền tải tư vấn đến bệnh nhân gây hiểu nhầm.

Lãnh đạo BV Phạm Ngọc Thạch hứa sẽ làm việc lại với các bộ phận liên quan đến việc cung cấp suất ăn để làm rõ.

Văn Đồ

Xô xát với đồng nghiệp, một công an xã tại Nghệ An tử vong

Văn phòng Bộ phận một cửa – Công an xã Quỳnh Thắng (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). (Ảnh minh họa: Công an Xã Quỳnh Thắng/Facebook)

Xảy ra xô xát với một đồng nghiệp vào giờ ăn trưa, một công an trẻ ở Nghệ An bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện. Do vết thương quá nặng, người này đã tử vong sau đó.

Tối 27/11, một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Thắng (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) xác nhận công an xã vừa tử vong là anh N.S.H. (SN 1994), Công an viên xã Quỳnh Thắng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn một tuần trước, công an các xã ở huyện Quỳnh Lưu được Công an huyện Quỳnh Lưu cử tham gia tập huấn về việc cấp căn cước công dân, định danh cá nhân cho người dân trong khu vực. Anh H. thuộc Công an xã Quỳnh Thắng, nằm trong danh sách đi tập huấn trên.

Ngày 26/11, trong lúc ăn cơm trưa, giữa anh T. (Công an xã Quỳnh Tân) và anh H. xảy ra xích mích, dẫn đến xô xát. Anh H. bị anh T. đánh vào vùng đầu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Do tình trạng quá nặng, anh H. tử vong vào lúc 11h30 ngày 27/11.

Được biết, anh H. là con út trong một gia đình ở xã Quỳnh Tân, đã có vợ và 2 con nhỏ. Trước khi qua đời, anh H. đã công tác ở Công an xã Quỳnh Thắng được 3 năm.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra.

Khánh Vy

Thêm người con trong vụ ‘đốt nhà mẹ ở Hưng Yên’ tử vong

Người dân giải cứu nạn nhân để đưa đi cấp cứu thời điểm xảy ra sự việc (ảnh: K14).

Người con gái thứ 2 trong vụ việc 3 con mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong.

Sáng 27/11, trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Đỗ Văn Điển (con trai thứ hai của bà Vũ Thị Đều, người bị ba cô con gái đổ xăng đốt nhà) cho biết em gái anh là Đỗ Thị Điểm (34 tuổi), người con thứ hai trong vụ ba con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ khiến cả 4 người bị bỏng nặng, đã tử vong.

“Em gái tôi tử vong vào chiều qua, sau gần một tháng điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Do tôi phải ở viện chăm sóc mẹ, nên người thân ở nhà đã lo hậu sự cho em”, anh Điển cho hay.

Chị Điểm là người con gái thứ hai tử vong trong vụ án ba con gái đốt nhà mẹ đẻ. Trước đó, người con gái cả là Đỗ Thị Định đã qua đời ngày 18-11.

Cũng theo anh Điển, hiện sức khỏe bà Đều vẫn rất yếu. “Mẹ tôi đã nhận thức được nhưng vẫn phải điều trị lọc máu, chưa thể thực hiện phẫu thuật”, anh Điển nói.

Trong khi đó, người con gái út bị bỏng nhẹ nhất, vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án để điều tra tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự. Hiện, chưa ai bị khởi tố bị can.

Thông tin vụ án thể hiện, ba con gái của bà Đều là chị Đỗ Thị Định, 40 tuổi (đã tử vong hôm 18/11) và chị Điểm, chị Đỗ Thị Đưa, 32 tuổi, mâu thuẫn với mẹ trong việc chia quyền thừa kế đất.

Khoảng 9h30 ngày 30/10, ba chị mang can xăng loại 10 lít đến nhà mẹ ở xã Trung Hoà, huyện Yên Mỹ. Chị Điểm đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách. Lửa bùng lên mạnh khiến bà Đều và ba con gái bị thương nặng. Tài sản thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Mâu thuẫn gia đình được xác định từ khi xây nhà mới. Cuối năm 2020, người con gái út đã gửi đơn đề nghị UBND xã Trung Hoà giải quyết về phân chia thừa kế đất đai với lý do đất đai bố để lại là tài sản thừa kế của cả ba chị em nhưng mẹ và anh trai đã sử dụng làm tài sản riêng.

Thái Học

Related posts