Tổng thống Biden: Ukraine không đơn độc

Huyền Anh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (trái) trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng, ở Washington, DC, hôm 21/12/2022. (Ảnh: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

Hôm 21/12, Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tổ chức một cuộc họp báo tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng, ngay sau khi kết thúc cuộc họp kín kéo dài hai giờ tại Phòng Bầu dục. Tổng thống Mỹ Biden nói với người đồng cấp Zelenskyy rằng, Ukraine ‘sẽ không bao giờ đơn độc’.

Tổng thống Mỹ Biden nói với người đồng cấp Zelenskyy rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang “sử dụng mùa đông như một loại vũ khí” bằng cách “phá hủy hạ tầng năng lượng cung cấp điện và hệ thống sưởi ấm vào thời điểm lạnh lẽo nhất và đen tối nhất trong năm”. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ “sẽ cung cấp cho Ukraine những gì họ cần để tự vệ và đạt được thành công trên chiến trường”, ông nói.

Ông Zelenskyy đã ca ngợi chính phủ Hoa Kỳ vì sự hỗ trợ bền bỉ của họ cho Ukraine. Ông gọi cuộc gặp với Tổng thống Biden là “thời khắc lịch sử”, đồng thời thúc giục Quốc hội Mỹ thông qua gói chi tiêu chính phủ trị giá 1,7 nghìn tỷ USD, trong đó có khoảng 45 tỷ USD viện trợ kinh tế, nhân đạo và quân sự cho Ukraine.

Vào tháng 11, Nhà Trắng đã yêu cầu tài trợ 37,7 tỷ USD cho Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden (phải) chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tới Nhà Trắng ở Washington vào ngày 21/12/2022. (Ảnh: Drew Angerer/Getty Images)

Các nhà lập pháp Mỹ đang cố gắng đàm phán các điều khoản để đạt được thỏa thuận thông qua đạo luật đa phương tiện nhằm tránh việc chính phủ đóng cửa một phần vào ngày 23/12.

“Năm 2019, tôi đắc cử Tổng thống Ukraine. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã gửi một thông điệp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, không nên nổ ra một cuộc xâm lược toàn diện và cả hai nước nên tìm một giải pháp ngoại giao”, ông Zelenskyy nói trong cuộc họp báo.

“Tuy nhiên, ông ấy [Putin] nói rằng điều đó sẽ không xảy ra. Ông ta đã nói dối”, ông nói thêm.

Trước chuyến thăm của ông Zelenskyy, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố gói viện trợ mới trị giá 1,85 tỷ USD cho Ukraine, nâng tổng mức hỗ trợ tài chính của Washington dành cho Kyiv lên khoảng 22 tỷ USD.

Gói này bao gồm một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, được thiết kế để bắn hạ máy bay và tên lửa, cũng như bộ vũ khí tấn công trực tiếp để biến vũ khí trên không thành bom thông minh. Ngoài ra, gói này còn có xe bọc thép, đạn dược và súng cối.

Ông Zelenskyy nói rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot sẽ “tăng cường đáng kể năng lực phòng không” và là “một bước then chốt để bảo vệ không phận Ukraine và ngăn chặn các cuộc tấn công vào lĩnh vực năng lượng của nước này”.

“Chúng tôi cần sống sót qua mùa đông này. Đây là một vấn đề sống còn”, ông nhấn mạnh.

Chuyến đi đánh dấu chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Zelenskyy kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng Hai. Nga đã leo thang các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để tước đi nhiệt độ và các nguồn tài nguyên khác của người Ukraine trong những tháng mùa đông khắc nghiệt.

“Không gì có thể thay thế được việc ngồi đối mặt với đồng minh hay đối thủ và nhìn thẳng vào mắt họ, đó là những gì đang diễn ra tại đây hôm nay. Ông Putin sẽ không bao giờ chiếm trọn Ukraine, và không có chuyện ông ấy được tất cả người dân Ukraine công nhận”, ông Biden nói trong cuộc họp báo.

“Mục tiêu của chúng tôi là một Ukraine được tự do, độc lập, thịnh vượng và an toàn. Chúng tôi muốn chiến tranh kết thúc, và nó có thể kết thúc ngay hôm nay nếu ông Putin có lòng tự trọng và [chủ động] rút lui. Điều đó sẽ không xảy ra. Hôm nay chúng tôi đã thảo luận về việc chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trên chiến trường”.

Một phóng viên đã yêu cầu ông Zelenskyy mô tả thế nào là một nền “hòa bình chính đáng” để chấm dứt chiến tranh.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng, đối với ông, một nền “hòa bình chính đáng” có nghĩa là không làm tổn hại đến chủ quyền, tự do hoặc toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và nhận được sự bồi thường cho những thiệt hại mà Nga đã gây ra.

Ông lưu ý rằng, không có khoản tiền nào có thể bù đắp cho những tổn thương của các bậc cha mẹ Ukraine khi con cái của họ đã thiệt mạng trong chiến tranh.

Vài giờ trước cuộc họp báo hôm 21/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất Phu nhân Jill Biden đã chào đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Nhà Trắng, trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine đã bước sang ngày thứ 300.

Tổng thống Ukraine đã có những nhận xét ngắn gọn trước khi hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp tại Phòng Bầu dục.

Trong cuộc gặp của hai nguyên thủ quốc gia tại Phòng Bầu dục, ông Biden nói: “Người dân Ukraine tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới. Tôi muốn nói điều này một cách chân thành. Họ không chỉ truyền cảm hứng cho chúng ta mà còn truyền cảm hứng cho thế giới bằng lòng dũng cảm, sự kiên cường và quyết tâm [đấu tranh] cho tương lai của chính mình”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine, đặc biệt là năng lực phòng không”, ông Biden bổ sung.

Trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Zelenskyy vào tháng 6, ông Biden được cho là đã mất bình tĩnh và lớn tiếng khi nhà lãnh đạo Ukraine yêu cầu Mỹ tăng cường viện trợ cho nước này. Theo các nguồn tin của giới truyền thông, ông Biden đã nhắc nhở ông Zelenskyy rằng, Ukraine nên cảm thấy biết ơn vì sự ủng hộ của người dân Mỹ đối với Kyiv cho đến thời điểm đó.

Tại cuộc họp báo, sau khi ca ngợi Hoa Kỳ cung cấp hệ thống phòng không mặt đất tiên tiến nhất, ông Zelenskyy nói đùa rằng ông muốn có thêm nhiều “hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot hơn”, ngoài những gì được cung cấp trong gói viện trợ 1,85 tỷ USD.

Ông Biden cười lớn và giải thích rằng, Patriot là “một hệ thống vũ khí phòng thủ” “Mỹ hy vọng sẽ không phải dùng đến nó”.

Trong cuộc họp báo, hai nhà lãnh đạo đã dành nhiều lời khen cho nhau.

“Tôi đang đứng ở đây tại Hoa Kỳ với Tổng thống Biden vì tôi ngưỡng mộ ông ấy với tư cách là một con người, một tổng thống và một cá nhân”, ông Zelenskyy nói thêm.

Ông Biden ca ngợi ông Zelenskyy, nói rằng “ông ấy hiểu rõ mình là ai” và ông ấy “sẵn sàng hy sinh mạng sống vì quốc gia của mình”.

Theo The Epoch Times

Huyền Anh biên dịch

Related posts