Xa ngải mười hai – Trần Cẩm


Năm cũ sắp qua rồi anh ơi
Mùa Xuân vừa hé ngang lưng trời
Nghe trong gió thoảng mùi hương mới
Phương ấy bây giờ anh có vui ?

Em vẫn luyến lưu ngày tháng cũ
Tiếc lắm tình nồng trên áo thơm 
Bao năm rồi đó anh còn nhớ 
Nắng nhạt vàng phai ở cuối đường 

Em gửi lại tình trong cỏ dại 
Cuối mùa đông lạnh những hàng cây
Dưới chân còn sót màu lá rụng 
Anh có trở về cuối mười hai ?

Ngày tháng qua rồi không trở lại 
Người đi xa ngải hết mong chờ 
Tự trách sao mình mâu thuẫn quá 
Xuân sắp đến rồi mà như mơ

Trần Cẩm
31/12/22

Related posts