Nụ cười phù du

Cha mẹ cho em một hình hài
Trời đất cho em một trái tim
Đường đời dẫn bước và xui khiến
Em yêu anh, chuốc lấy ưu phiền

Ai dè bỉu chê em lãng mạn
Nở nụ cười phớt tỉnh phù du
Hòn đá cuội mòn lăn trong nắng
Còn ngại chi bụi lấm mịt mù

Anh, bóng hình bước ra từ mộng
Bình thường thôi giữa chốn không cùng
Lỡ cho nhau chút gì cay đắng
Giữ chặt lòng gửi tặng thiên thu

Xuân sắp về, cây tiễn lá khô
Cành trổ hoa khát khao chờ gió
Một nụ cười ngày xưa em đã
Vẫn nguyên đây rạng rỡ phớt đời!

Trần Cẩm
25.12.2022

             

Related posts