TQ: Lốc xoáy khiến 88 người thương vong, gần 3.000 ngôi nhà bị hư hại ở Sơn Đông

Ngày 5/7, lốc xoáy xảy ra ở Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc khiến 5 người thiệt mạng và 83 người bị thương. (Ảnh cắt từ video)

Chiều 5/7, lốc xoáy xảy ra tại nhiều nơi ở Sơn Đông, Trung Quốc, khiến 5 người thiệt mạng, 83 người bị thương, 2.820 ngôi nhà bị hư hại. Một số cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục gọi đây là “ngày tận thế”.

Theo báo cáo từ CCTV và các kênh truyền thông Đại Lục khác, Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông thông báo, chiều ngày 5/7, bị ảnh hưởng bởi rãnh cao độ và luồng không khí nóng ẩm phía Tây Nam ở rìa áp cao cận nhiệt đới, thảm họa lốc xoáy đối lưu nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện Đông Minh, huyện Quyên Thành, v.v, ở Tp. Hà Trạch, khiến 83 người bị thương, 5 người tử vong. Xác minh sơ bộ cho thấy 2.820 ngôi nhà bị hư hại, 60.900 mẫu đất nông nghiệp bị ảnh hưởng và 48 đường dây điện bị hư hỏng.

Vào khoảng 14:30 ngày 5/7, một cơn lốc xoáy xảy ra ở phố Thành Quan, thị trấn Thái Viên Tập, và thị trấn Sa Oa của huyện Đông Minh, Tp. Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông. Cơn lốc xoáy kéo dài 10 phút rồi biến mất. Một nhà xưởng bị sập và 4 công nhân bị mắc kẹt một thời gian. Lốc xoáy đi đến đâu, cây cối bật gốc, mái nhà và tường bao của nhiều ngôi nhà bị cuốn đi, nhà sập, xe cộ bị thổi bay, thậm chí bay lên cao, đồng thời gây mất điện trên diện rộng.

Theo Cục Quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh Sơn Đông, ngày 4/7, lốc xoáy cũng xảy ra tại huyện Nghi Nam, Tp. Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông khiến cây cối đổ rạp nhưng không có thương vong.

Cư dân mạng từ Sơn Đông trên Douyin cho biết:

“Tại sao trạm khí tượng không đưa ra cảnh báo sớm?”

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải một cơn lốc xoáy sau 25 năm.”

“Thực sự đã mấy chục năm trôi qua mới xảy ra lốc xoáy ở Sơn Đông.”

Một số cư dân mạng Đại Lục ngạc nhiên:

“Thứ này thực sự xuất hiện trong đất liền?”

“Xác suất xảy ra lốc xoáy ở Trung Quốc là rất thấp và nó đã xảy ra vào ngày hôm nay.”

Một số cư dân mạng than thở:

“Trái đất đang trả thù loài người.”

“Thật là một thảm họa!”

“Điều quan trọng nhất là cứu lấy mạng sống của bạn trong tương lai.”

“Bây giờ là thời mạt hậu, bạn phải hối cải!”.

Lý Mộc Tử, Vision Times

Related posts