Đỗ Liêm

Em vẫn mãi là Hương Xưa thôi!
Để được Anh yêu suốt cuộc đời
Như lời tình hẹn ngày gặp gỡ
Sông cạn, đá mòn không lẽ đôi…
Anh hỡi! Cho dù ánh trăng tan
Hương Xưa lệ thắm má đôi hàng
Khóc lời hẹn ước tan trong mộng
Khóc mối duyên tình phải dở dang!
Em vẫn mãi là Hương Xưa thôi!
Dù lầu mộng ước đổ lâu rồi
Dù con đường hẹn thành hoang lạnh
Dù bóng liễu tàn, Em đơn côi!
Dù đã xa rồi, Anh yêu ơi!
Dù đã lạc nhau ở trong đời
Dù bao dâu bể trong cuộc sống
Em vẫn mãi là: “Yêu Anh thôi!”
Em mãi yêu Anh đến trọn đời
Mơ ngày hai đứa được chung đôi
Để cùng chung đắp xây lầu mộng…
Em vẫn mãi là Hương Xưa thôi!
Đỗ Liêm
Nguồn: tinhyeuvanoinho.net
