Phản ứng quyết đoán từ hiệu trưởng Rajendra Dawadi đã giúp 1,643 học sinh Nepal thoát chết trong gang tấc trước khi lũ quét cuốn phăng ngôi trường của họ.
Khi nhận ra dòng nước lũ đang đổ dồn về phía ngôi trường của mình, Rajendra Dawadi hiểu rằng không còn thời gian cho một kế hoạch sơ tán bài bản. Hiệu trưởng 47 tuổi của Trường trung học Tribhuvan Trishuli tại thung lũng Trishuli, lập tức rung chuông báo động, chỉ đạo giáo viên đưa các em ra ngoài và liên tục gọi điện. Chỉ trong vài phút, 1.643 học sinh đã được di dời an toàn khỏi tòa nhà ba tầng.

“Ông ấy nói ngôi làng đã biến mất, bị dòng sông nuốt chửng. Ông ấy bảo tôi phải chạy ngay”, Dawadi cho biết đã nhận được lời cảnh báo như vậy từ một người bạn lúc 9h20 sáng 26/8. Tiếp sau đó là cuộc đua nghẹt thở để đưa các em nhỏ đến nơi an toàn khi trận lũ quét kinh hoàng, bắt nguồn từ một vụ vỡ sông băng, ùn ùn kéo đến.
Thảm họa đến nay khiến 797 người thiệt mạng và 3.048 người mất tích, theo thống kê từ giới chức Nepal và Trung Quốc.
Ban đầu, Dawadi nghĩ rằng ngôi trường nằm trong vùng an toàn. Tòa nhà bê tông đứng vững ở độ cao khoảng 60 m so với dòng sông, ngang tầm với cây cầu thép nối liền ngôi làng sang bờ phía đông. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng thay đổi khi một phụ huynh chạy đến cảnh báo nước đang dâng lên rất nhanh.
Ông lập tức rung chuông báo động và yêu cầu giáo viên sơ tán các phòng học nhanh nhất có thể. Thầy hiệu trưởng cũng liên lạc với các tài xế xe buýt của trường, yêu cầu tất cả quay đầu, trừ một chiếc không thể kết nối. Ngay sau đó, ông nhìn thấy chiếc xe không liên lạc đã kịp qua cầu.
Đến lúc đó, các học sinh bắt đầu nhận ra mối nguy hiểm. Một nữ sinh bị hoảng loạn và được đưa lên đồi bằng xe máy, trong khi những em khác chạy bộ. Thầy Dawadi luôn bám theo phía sau.
Các em nhỏ cuối cùng tìm được nơi trú ẩn dưới một gốc cây bồ đề, nhìn dòng nước xiết đổ về cuốn phăng các dãy phòng học của trường.
Nhờ phản ứng nhanh nhạy của thầy hiệu trưởng Dawadi, toàn bộ 1.643 học sinh cùng gần như tất cả giáo viên đã thoát nạn. Tuy nhiên, thầy giáo dạy môn lịch sử xã hội Santos Pariyar, 32 tuổi, bị nước lũ cuốn trôi khi đang ở phòng trọ ven sông nấu ăn sáng. Lao công của trường, ông Sultan Lama, cũng thiệt mạng khi quay lại để đóng các cánh cửa.
Người dân địa phương sau đó tôn vinh Dawadi như một người hùng, nhưng ông không tự nhận mình như vậy.
“Tôi còn có thể làm gì khác được nữa?”, ông vừa nói vừa nhìn đống đổ nát ngập bùn đất của ngôi trường.
Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, India TV)
Lũ lụt tại Nepal: Gần 900 công nhân các dự án thủy điện mất tích

Công tác tìm kiếm và cứu hộ sau trận lũ tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal tiếp tục được triển khai vào thứ Bảy (29/8). Tại Nepal, có gần 2.500 người mất tích, trong đó có khoảng 900 công nhân làm việc tại các dự án thủy điện.
Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất điện độc lập Nepal (IPPAN), hiện vẫn có 898 nhân viên người Nepal làm việc tại các dự án thủy điện mất tích trong trận lũ.
Trận lũ bất ngờ này đã phá hủy hàng chục dự án thủy điện nằm gần khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal, trong đó nhiều dự án nằm tại các thung lũng hẻo lánh, giao thông đi lại khó khăn. Nhiều công nhân vẫn bị mắc kẹt tại các công trường và trong các đường hầm. Các đội cứu hộ đang tìm kiếm những công nhân mất tích trong điều kiện hết sức khắc nghiệt. Theo số liệu hiện có, 361 công nhân đã được cứu.
Trận lũ đã giáng đòn nặng nề vào ngành điện đang ngày càng phát triển của Nepal. Theo thông tin từ Cơ quan Điện lực Nepal, ít nhất 12 dự án thủy điện đã phải ngừng hoạt động do thảm họa này. Ngoài ra, 15 dự án thủy điện đang được xây dựng cũng bị ảnh hưởng.
Những tổn thất này có thể làm gia tăng những thách thức mà ngành thủy điện Nepal đang phải đối mặt, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền đồng thời phải tiến hành công tác cứu hộ và đánh giá thiệt hại.
Nepal đối mặt với thách thức xử lý thi thể
Nepal công bố thông tin cập nhật hôm thứ Bảy cho biết số người thiệt mạng trong trận lũ đã tăng lên 675 người, trong khi 2.498 người khác mất tích. Khi công tác cứu hộ trọng điểm tiếp tục được triển khai, dự kiến số người thiệt mạng sẽ còn tăng thêm.
Theo BBC, chính quyền Nepal đang đối mặt với thách thức trong việc xử lý số lượng lớn thi thể. Một số khu vực đã bắt đầu chôn cất thi thể các nạn nhân.
Phát ngôn viên Bộ Y tế Nepal cho biết, xét đến nguy cơ thi thể phân hủy và lây nhiễm, nhiều thi thể phải được chôn cất tập trung để bảo đảm các thi thể được xử lý một cách tôn trọng, an toàn và hợp pháp. Tuy nhiên, các thi thể không được chôn chung trong một ngôi mộ mà mỗi thi thể được chôn riêng, kèm theo thông tin nhận dạng.
Các quan chức cho biết, nhiều thi thể rất khó xác định danh tính, nhưng sẽ lấy mẫu DNA và ghi lại các đặc điểm nhận dạng, đồng thời lưu giữ toàn bộ hồ sơ, bao gồm cả địa điểm chôn cất.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nepal, ông Shisir Khanal, cho biết đã đề nghị nước ngoài hỗ trợ cung cấp thiết bị đông lạnh để bảo quản thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ.
Ông cho biết, hàng trăm thi thể đã được phát hiện ở khu vực hạ lưu. Những thi thể này đã ngâm trong nước trong thời gian dài và có nguy cơ nhanh chóng phân hủy, trong khi các cơ sở của Nepal để bảo quản thi thể đông lạnh trong thời gian dài là “rất hạn chế”.
Theo Trương Đình/ Epoch Times
