Trung Quốc: COVID-19 bùng phát trở lại, nhiều người tử vong không rõ lý do

BTV Epoch Times Hoa Ngữ

Sau kỳ nghỉ Quốc tế Lao động ngày 01/05/2024, tình hình COVID-19 ở TQ có dấu hiệu gia tăng. Bức ảnh này cho thấy hàng dài người xếp hàng chờ đợi tại phòng khám của một bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)

Sau kỳ nghỉ Ngày Quốc tế Lao động 01/05, tình hình bệnh COVID-19 ở Trung Quốc có dấu hiệu gia tăng. Tuy nhiên, người dân ở nhiều địa phương tiết lộ rằng dịch bệnh chưa hề chấm dứt mà là chính quyền địa phương đã che giấu và không báo cáo. Các bệnh viện không thực hiện xét nghiệm acid nucleic và vẫn tiến hành điều trị COVID-19 như bệnh cảm cúm thông thường. Điều này dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo và nhiều người tử vong không rõ lý do.

Chuyên gia: ĐCSTQ đang chuẩn bị đổ lỗi cho một làn sóng bùng phát COVID-19 mới

Đêm trước kỳ nghỉ lễ 01/05, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) đã đưa ra một thông báo hiếm hoi cho biết virus corona mới vẫn đang đột biến, và số lượng người đi du lịch trong kỳ nghỉ tăng cao có thể làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thông báo này yêu cầu các địa phương tăng cường phòng chống dịch bệnh tại các viện dưỡng lão, nhà giữ trẻ, và trường học. Thông báo cũng yêu cầu thực hiện khử trùng môi trường xung quanh, theo dõi và ghi danh các trường hợp nghỉ học, nghỉ làm do bệnh tật để ngăn chặn phát sinh các ổ dịch.

Hôm 01/05, ông Lý Nguyên Hoa (Li Yuanhua), nhà sử học đang sống ở Úc, nói với ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times rằng tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc rất nghiêm trọng, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không thể che giấu được nữa, họ đang lo sợ nên mới ban hành thông báo phòng dịch.

Ông Lý cho hay: “Họ đã tiến hành một cuộc điều tra thực sự về dịch bệnh, và nhận ra rằng nếu không tiến hành phòng ngừa và kiểm soát lần nữa, thì có thể dẫn đến một đợt bùng phát dịch bệnh quy mô lớn khác. Họ biết sự nguy hại của dịch bệnh và họ sợ hãi rồi, cho nên họ hiện đang đề xướng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát.”

Thông báo nói trên còn yêu cầu: Các bệnh viện lớn phải sắp xếp nhân viên cấp cứu y tế trong các phòng khám sốt và phòng cấp cứu; kiểm tra các nhân viên có triệu chứng bị bệnh để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh; tất cả các phi trường và bến cảng được yêu cầu chú ý đến tình hình dịch bệnh của các bệnh truyền nhiễm quan trọng như virus corona mới và tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên acid nucleic của virus corona mới cho nhân viên nhập cảnh; tăng cường kiểm dịch y tế đối với những người đến từ các quốc gia và khu vực được xem là đang có dịch bệnh, v.v.

Ông Lý Nguyên Hoa lưu ý rằng, ĐCSTQ hiện yêu cầu những người đến từ hải ngoại phải thực hiện xét nghiệm lấy mẫu acid nucleic, và còn nói rằng cần tăng cường kiểm dịch đối với những người nhập cảnh từ các quốc gia có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng. Ông nhận định, ngoài Trung Quốc ra, hầu như không có quốc gia nào đang gặp phải tình trạng dịch bệnh lan rộng, do đó, rõ ràng là họ đang chuẩn bị đổ lỗi cho một làn sóng dịch bệnh mới.

“[ĐCSTQ tạo ra cảm giác] có vẻ như làn sóng dịch bệnh này lại xuất phát từ ngoại quốc. Tình hình dịch bệnh trong nước vẫn chưa dừng lại, thời gian gần đây dịch bệnh ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nếu một làn sóng dịch bệnh mới đột nhiên bùng phát trên diện rộng và có rất nhiều người tử vong, chắc chắn người dân sẽ chỉ trích chính quyền không cho phép xét nghiệm, báo cáo, và chẩn đoán.”

Ông Lý Nguyên Hoa nói: “Nếu không được chẩn đoán thì không có cách nào điều trị, không có cách nào kê đơn thuốc phù hợp, và thậm chí không có các biện pháp phòng ngừa cơ bản. Cách làm đi ngược lại hiểu biết thông thường về mặt y tế này sẽ dẫn đến lây nhiễm chéo và phát sinh các biến thể virus mới.”

Khi virus corona bùng phát vào cuối năm 2019 tại Vũ Hán, ĐCSTQ đã nói dối rằng: “[Loại virus này] có thể được kiểm soát, không lây truyền từ người sang người.” Lời nói dối này dẫn đến dịch bệnh lan rộng nhanh chóng trên toàn cầu, nhưng ĐCSTQ vẫn đổ lỗi nguồn gốc của dịch bệnh đến từ Hoa Kỳ. Đến nay, vẫn còn nhiều người dân Trung Quốc tin vào lần dối trá này của ĐCSTQ.

Đầu năm 2023, ĐCSTQ công bố rằng dịch bệnh hầu như đã kết thúc, và sau đó COVID-19 trở thành từ ngữ bị cấm kỵ tại Trung Quốc.

Trước và sau kỳ nghỉ 01/05, COVID-19 bùng phát trở lại

Gần đây, người dân ở nhiều nơi đã nói với ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times rằng dịch bệnh chưa bao giờ chấm dứt, mà là chính quyền luôn giấu giếm không báo cáo. Trước và sau kỳ nghỉ Ngày Quốc tế Lao động 01/05, COVID-19 lại bùng phát một lần nữa. Nhiều người liên tục gặp các triệu chứng ho, sổ mũi lặp đi lặp lại; nhiều người tử vong không rõ nguyên nhân.

Hôm 01/05, ông Lục (Lu), một cư dân ở An Huy, cho biết: “Gần đây, dịch bệnh ở địa phương lại bùng phát. Số người có triệu chứng sốt cao và cảm cúm tăng mạnh. Bệnh viện luôn chật kín người, các cơ quan truyền thông cũng đưa tin rằng [người dân] không nên tụ tập trong dịp Ngày Quốc tế Lao động.”

Ông tiết lộ rằng, từ mùa đông năm ngoái cho đến nay rất nhiều người quen của ông đã qua đời. “Các chủ doanh nghiệp, những người nổi tiếng qua đời ở độ tuổi 40, 50, có người đột tử, cũng có người tử vong không rõ lý do. [Các ca tử vong này] đều có liên quan đến dịch bệnh và việc chích vaccine! Trong khoảng thời gian này, [muốn ghi danh để] tổ chức đám tang cũng phải xếp hàng.”

“Ở địa phương cũng có rất nhiều người già qua đời,” ông Lý (Li), một cư dân ở Liêu Ninh, tiết lộ. “Theo những gì tôi biết, trong vài ngày gần đây, có sáu bảy người qua đời, đều là những người khoảng 60, 70 tuổi. Cơ thể họ vấn bình thường không có vấn đề, nhưng bỗng dưng qua đời không rõ lý do.”

Ông Lạc (Luo), một cư dân ở Diên An, Thiểm Tây nói với ấn bản Hoa ngữ của The Epoch Times vào cuối tháng Tư: “Ở thôn gần chỗ chúng tôi có rất nhiều người già qua đời. Hai ngày trước đây, khi lái xe ngang qua, tôi thấy có ba bốn gia đình treo cờ tang. Một thôn có ba đến năm người già qua đời đã trở thành chuyện bình thường. Cũng có rất nhiều người trẻ tuổi than rằng không khỏe, cảm cúm, và sốt.”

Ông Lạc cho rằng điều này có liên quan việc virus lây nhiễm chéo và chích vaccine nội địa.

Ông nói: “Những người trẻ tuổi thường bị cảm cúm, sốt, ho, đau họng, sau đó cảm thấy nhức đầu chóng mặt, chán ăn. Bây giờ [nếu quý vị] đi bệnh viện khám, chỉ bị cảm cúm nhẹ thì cũng tiêu tốn hàng trăm, thậm chí hàng ngàn nhân dân tệ.”

“Dù các triệu chứng của quý vị đã biến mất, nhưng bác sĩ cứ chữa trị như cảm cúm và kê đơn rất nhiều thuốc để quý vị uống. Tóm lại, quý vị sẽ phải trả tiền. Nhiều người hết sạch tiền vì đi bệnh viện khám nhưng cũng không qua khỏi.”

Ông Diêu (Yao), một cư dân ở Hà Bắc, tiết lộ: “Tôi có một người bạn vừa mới chích vaccine xong liền đột tử. Anh ấy 48 tuổi, cơ thể bình thường. Lúc ấy tôi đã khuyên anh không nên chích ngừa, nhưng anh ấy không nghe tôi. Sau khi chích, anh ấy bị đột quỵ rồi ngất xỉu, cấp cứu tại bệnh viện mấy ngày, tiêu tốn bảy, tám vạn (nhân dân tệ). Anh ấy trở thành người thực vật, đưa về quê thì liền qua đời.”

Ông Lưu (Liu), một cư dân ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, cho biết: “Những năm xảy ra dịch bệnh này, xung quanh tôi liên tục có người qua đời.”

“Từ khi chính quyền gỡ bỏ phong tỏa, họ không còn công bố số ca nhiễm COVID-19. Các bệnh viện cũng che đậy tình hình dịch bệnh; họ nói là cảm cúm hoặc bệnh đường hô hấp. Hiện nay, số lượng bệnh tim mạch và huyết quản tăng nhiều hơn, liên tục có người qua đời. Gần đây lại có vài trường hợp tử vong do nhồi máu cơ tim. Họ đều là những người khoảng 60 tuổi, bệnh viện và nhà tang lễ thường xuyên quá tải.”

Ông Đinh (Ding), một cư dân ở Lạc Dương, cũng cho biết dịch bệnh xuất hiện theo từng đợt, và gần đây lại trở nên nghiêm trọng hơn. Mỗi ngày bệnh viện đều đông nghẹt người và lúc nào cũng có người đột tử.

“Trong vài ngày qua, xung quanh tôi có vài người qua đời. Họ đều là những người từ 40 đến 50 tuổi. Có người mất đột ngột do bệnh tim tái phát, có người bị nhồi máu não. Còn có người đột tử không rõ nguyên nhân, chỉ rất nhanh đã qua đời, xe cứu thương chưa kịp đến thì người đó đã mất rồi.”

Ông Đinh cho biết những người này “thân thể vẫn bình thường khỏe mạnh, có người vẫn đang làm việc thì đột nhiên ngã gục không thể đứng dậy, có lẽ có liên quan đến việc chích vaccine ngừa COVID-19.”

Người dân nhiều nơi cho biết những người tử vong xung quanh họ phần lớn là bị ĐCSTQ tẩy não

Người dân tại nhiều địa phương tiết lộ, phần lớn những người tử vong xung quanh ông đều là các cụ Tiểu Phấn Hồng đã bị ĐCSTQ tẩy não.

Ông Lý (Li), một cư dân ở Hà Nam, cho biết: “Người ở chỗ chúng tôi qua đời nhiều lắm. Gần đây hàng xóm của tôi có sáu đến bảy người mất, đều chưa đến 70 tuổi, phần lớn do xuất huyết não. Những người này đều là những ‘Tiểu Phấn Hồng’ lớn tuổi, thường thì lúc nói chuyện họ đều biện hộ cho ĐCSTQ.”

Ông Lâm (Lin), một cư dân ở Phúc Kiến, cũng nói rằng xung quanh ông “có rất nhiều người bị đột quỵ, bệnh tim. [Trong số họ] có người trung niên, cũng có những người 30 ~ 40 tuổi làm kinh doanh buôn bán, cũng có những người làm công ăn lương. Hầu hết họ đều bị thần trí mơ màng, gọi mãi nhưng không thức dậy được.”

Ông Lý (Li), cư dân ở thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, tiết lộ rằng, bệnh viện địa phương đã quá tải, không đủ giường, rất nhiều thanh niên trẻ tuổi qua đời. Họ “đều tử vong do phát sốt và bệnh đường hô hấp, có khoảng bảy đến tám người, có người 50 tuổi, có người 40 tuổi, và cũng có người chỉ khoảng 20 tuổi. Có cả nhân viên chính quyền, nhân viên công ty nhà nước và cả các chủ doanh nghiệp tư nhân, tất cả đều bị (tuyên truyền của ĐCSTQ) tẩy não.”

Lý Vận, Hùng Bân thực hiện

Hoa Hưng lược dịch

Related posts