Anh biết tin ai bây giờ?

Thận Nhiên

17-9-2026

Ngày trước người ta đi bầu để chọn chính phủ. Bây giờ Trump đề nghị chính phủ trả $5,000 để người ta chọn đúng phe. Phe của ông. Ông gọi đó là “dividend” (cổ tức). Người khác có thể gọi đó là gì thì tùy. Tôi gọi là chào mời mua phiếu.

Trump đã từng hứa phát tiền cho người dân hai lần. Một lần $5,000, một lần $2,000, nhưng cho tới nay chẳng ai thấy những khoản tiền ấy đâu. Và đây là lần thứ ba, thêm vào nữa thì tổng cộng là $12,000. Nếu mọi chuyện “êm xuôi”, mỗi công dân Mỹ có thể có $12,000, trên giấy.

Còn ngoài đời thật, vẫn là những giấc mơ đẹp chưa thành hiện thực, và cộng thêm một thứ cay đắng hơn: Cảm giác mình đã bị lừa, bị đem ra làm khán giả cho những lời hứa chính trị, và cuối cùng bị đối xử như những thằng đần chỉ vì đã  tin vào sự trung thực của chính phủ.

$12,000 cổ tức đã được trả bằng lời hứa.

Tôi chưa bao giờ thích thú hay cảm nhận được nhiều từ ca từ của nhạc sĩ Vũ Thành An. Nhưng hôm nay, trong mớ ca từ ấy, có một câu bỗng nhiên trở nên rất đúng với trường hợp này. Trong bài Không tên cuối cùng:

“Biết bao lần em đã hứa

Hứa cho nhiều rồi lại quên

Anh biết tin ai bây giờ

Ngày còn đây người còn đây cuộc sống nào chờ”

Tuy nhiên có một khác biệt. Cô gái phụ tình trong bài hát hứa với người yêu rồi quên. Còn Trump hẳn không quên. Ông xù. Và nếu nhìn vào những lời hứa trước đây, người ta có quyền nghi ngờ rằng ông đã hứa ngay từ đầu mà không cần biết mình có thực hiện hay không.

Người tình cay đắng hỏi: “Anh biết tin ai bây giờ?” Còn người dân Mỹ, nếu sau từng ấy lời hứa vẫn tiếp tục tin, thì có lẽ câu hỏi không còn là họ biết tin ai, mà là sau cùng họ phát hiện ra rằng khi bị lừa dối hết lần này tới lần khác thì đó là dấu hiệu của sự bị khinh bỉ khả năng trí tuệ.

Chỉ có một thằng đần mới tự tin rằng hắn đủ thông minh để có thể lừa gạt được đám đông hết lần này đến lần khác.

Chỉ một đám đông đần độn mới để cho thằng đần độn lừa gạt mình hết lần này đến lần khác mà không phản ứng!

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts