Vũ Hán: Dùng xe chở rác để phân phối thịt lợn cho cư dân

Sau khi Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thị sát Vũ Hán, tình hình quản lý và giám sát được nâng cấp toàn diện. Tuy nhiên điều khiến người dân Vũ Hán lo lắng nhất là trong lúc dịch bệnh vẫn chưa được giải quyết xong, ban quản lý khu dân cư Vũ Hán lại dùng xe rác để chở thịt lợn  phân phối cho người dân. 

Dùng xe rác chở thịt lợn
Hình ảnh xe chở rác vận chuyển “thịt lợn” khiến người dân không khỏi lo lắng liệu có bị gián tiếp lây nhiễm virus hay không (Ảnh: Weibo)

Ngày 11/3, tài khoản WeiBo “@凯雷” được chứng nhận là “Tổng biên tập Trung tâm tin tức tại Bắc Kinh của Văn Hối báo Hồng Kông” nhận được thông tin của cư dân Vũ Hán cho biết, sau khi Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Tôn Xuân Lan thị sát Vũ Hán bị người dân mở cửa sổ ra hô “là giả”, thì các vật tư cho cuộc sống hằng ngày như rau quả và thức ăn từ các nhà hảo tâm vẫn được cung cấp đầy đủ, tuy nhiên sau khi dân chúng nhận cái được thực phẩm thì lại phát hiện, xe chở thịt lợn lại là một chiếc xe chở rác đầy vết bẩn. 

Cư dân này nói, mặc dù có người có thể sẽ nhận thịt được phân phát đó, nhưng nhìn xe chở rác đầy bẩn thế kia, không khỏi khiến người ta lo lắng rằng xe liệu đã được tiêu độc hay chưa, cư dân ăn vào trong bụng, liệu có bị lây nhiễm virus hay không. 

Ông Trần, một cư dân Vũ Hán nói với phóng viên Epoch Times rằng, ban quản lý khu dân cư không cho phép người khác bán thực phẩm, người dân chỉ có thể mua từ tay họ với giá cao. Nhưng lại dùng xe chở rác để vận chuyển thịt cho người dân tiểu khu mua, người dân nhìn thấy liền có ý kiến, đi tìm ban quản lý để trả hàng. 

“Mười mấy ngày không ăn thịt rồi. Dùng xe rác để chở thịt không thấy buồn nôn sao? Họ không coi chúng tôi là người!” Ông nói, “Mua 10 cân gạo nhưng thực tế chỉ có 6 cân, lại còn tăng 30%.” (1 cân Trung Quốc = 0,5 kg).

Ngoài ra, cư dân Vũ Hán này còn oán thán rằng, sau sự kiện người dân mở cửa sổ hô “là giả”, nhiều người ngoại tỉnh mắng chửi người Vũ Hán là “đầu óc non nớt”, “gây rối để giải quyết sự việc”. Nhưng nhiều người bản địa cho biết rất oan ức: “Khi phải mua rau quả với giá cao nên các hộ gia đình đều tổ chức tự ứng cứu. Khi có thông tin liên lạc từ người hảo tâm cung cấp vật tư, chúng tôi liền đưa cho bản quản lý khu dân cư, hy vọng ban quản lý dân cư liên hệ và chúng tôi nghe theo sắp xếp của họ, kết quả ban quản lý phớt lờ. Về sau các hộ gia đình tự liên hệ cùng nhau mua rau quả, người dân tự phát làm trưởng đoàn, thực ra việc này cũng không có gì là to tát cả, dù sao cũng là vì vấn đề ăn uống của nhà mình mà.”

Ông nói: “Ban quản lý khu dân cư độc đoán, bạn không được nói không tốt, không thể đề xuất kiến nghị, nếu không thì bạn chính là người không hiểu họ, người chưa từng là tình nguyện viên cho nên không hiểu tình hình thực tế! Nếu không, khi bạn nói xong họ liền đá bạn ra khỏi nhóm, lại còn nói bạn không phải là người dân trong tiểu khu.”

Sự việc này đã tạo ra các cuộc thảo luận nhỏ trên mạng, có người bình luận: “Dùng xe chở rác để vận chuyển thực phẩm, là có mấy ý nghĩa? Khi từ khu dân cư trở về lại tiếp tục chở rác về? Không để xe trống?”; “Ài, nhà tôi ở đối diện khu dân cư, mong cơ quan chức năng có lời giải thích. Nhìn thôi cũng thấy khó chịu.”; “Chưa nói đến xe, chỉ nhìn cách đổ hàng hóa như thế này đã khiến người ta khó chịu.”; “Sự việc này xảy ra ở Khu dân cư Hoa viên Cương Đô, đường 127, khu Thanh Sơn, không hề bịa đặt, cư dân đã phơi bày sự việc này rồi.”

Cũng có cư dân mạng cho biết không tán thành việc dùng xe chở rác để vận chuyển thịt lợn, cho rằng thái độ làm việc này ẩn chứa chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hình thức. 

Thông tin sau khi được lan truyền, nhiều hình ảnh và video khác cũng lại được đăng tải lên mạng. Có bức ảnh cho thấy, nhiều xe rác vận chuyển rau, thịt cá ở các nơi khác nhau. Có xe còn có dòng chữ “Chú ý vệ sinh môi trường”. Còn có bức ảnh cho thấy, ở một siêu thị mà chính quyền chỉ định là nơi cung ứng thực phẩm, có nhân viên dùng xe đẩy nhỏ trực tiếp đựng thịt vào để vận chuyển, trên xe có nhiều vết han gỉ, vết bẩn. 

Hình ảnh xe chở rác vận chuyển thực phẩm (Ảnh từ Internet)

Tối ngày 11/3, Ủy ban quản lý khu Hoa viên Cương Đô đã gửi “Thư xin lỗi” đến các cư dân, nói rằng “Trong quá trình vận chuyển thịt lợn bình ổn giá bằng cách mua tập trung, đã sử dụng một chiếc xe bảo vệ môi trường để vận chuyển 1.000 xuất, trong đó 530 xuất đã được phân phối”, sẽ được thu hồi lại trong đêm và tập trung tiêu hủy.

Những oán thán của người dân Vũ Hán, bắt đầu từ ngày 5/3 khi Phó Thủ tướng Trung Quốc tôn Xuân Lan đến khảo sát tiểu khu Khai Nguyên thuộc khu dân cư Thúy Viên, khu Thanh Sơn thành phố Vũ Hán. Trong ngày bà Tôn Xuân Lan đi khảo sát, cư dân ở trên tòa nhà không được xuống dưới, chủ đầu tư giả vờ cho tình nguyện viên đưa rau đưa thịt đến phát cho người dân trong khu dân cư. Do đó, trong thời gian bà Tôn Xuân Lan thị sát, người dân trong khu dân cư này mới buộc phải ở bên trong nhà mở cửa sổ ra hét lên “Là giả, là giả, toàn là giả”. Tiếng hét liên tục hết đợt này đến đợt khác. 

Video liên quan sau đó đã nhanh chóng lan truyền trên mạng, chính quyền Trung Quốc một mặt lên tiếng nói rằng cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra sâu về vấn đề mà người dân phản ánh; mặt khác, khi ông Tập Cận Bình thị sát Vũ Hán hôm 10/3, chính quyền cũng điều động cảnh sát địa phương vào từng nhà trong khu dân cư để trông coi, bố trí cảnh sát đứng ở ban công từng nhà để canh gác, nhằm ngăn chặn có người lại hô “là giả”. 

Theo bản tin tối ngày 10/3 trên Tân Hoa Xã, lần này ông Tập Cận Bình đến Vũ Hán thị sát, còn có Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan, Thường ủy Bộ Chính trị Vương Hỗ Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Ưng Dũng, Bí thư Thành ủy Vũ hán Vương Trung Lâm, cùng tháp tùng ông Tập. 

Trí Đạt

Related posts