Quá phi lý và rất là GAI MẮT.

Sáng nay xem tin tức thì thấy biển đông dậy sóng. Năm 2016 Philippines đưa Trung Quốc (TQ) ra toà án quốc tế ở The Hague, Hòa Lan xét xử vụ Trung Quốc ngang nhiên chiếm hầu như hết biển đông.
Toà án quốc tế: “there was no evidence that China had historically exercised exclusive control over the waters or resources”.

Philippines thắng, nhưng cũng không làm chi được TQ, vì lực lượng quân sự TQ quá mạnh. Tổng thống Phi, Duterte, muốn thương thuyết riêng, khỏi qua khối ASEAN, với TQ và được hứa viện trợ … tức là làm con nợ lâu dài.

Mỹ, Canada, Úc và mấy nước Tây phương ca ngợi quyết định của Tòa Án Quốc Tế, nhưng không tỏ thái độ mạnh mẽ với TQ, ̣’you don’t use words to argue with thieves’. Khuyến khích các nước tranh chấp thương lương với nhau. trong tranh chấ́p giữa châu chấu và voi..mà dùng thương lượng thì biết kết quả ra sao rồi.

Một vài nước trong khối ASEAN không dám ra mặt chống TQ. Vài tuần rồi, Mỹ và Úc thay đổi lập trường, nọ́i thẳng vào mặt TQ là sự chiếm đóng của TQ là BẤT HỢP PHÁP. Không những bằng lời nói, Mỹ, Úc, Nhật, Ắn Độ bắt đầu đưa ra giải pháp quân sự mạnh mẽ như tập trận chung, viện trợ quân sự, và nếu cần sẽ ‘đụng độ’. Điều này làm khích lệ các thành viên ASEAN hăng hái trong việc chống TQ.

Nhật mợ́i viện trợ một số tàu trinh thám cho việt Nam ..và dời 1 số công ty Nhật từ TQ qua VN, Mỹ thỏa hiệp vũ khí với Đài Loan …và Tổng Thống Philippines dọa sẽ có suicide missions chống xâm lăng TQ.

Thấy mình bị cô lập, TQ hùng hổ, đe dọa Mỹ: “Đừng có dám chơi với lữa” nhưng thật ra TQ bắt đầu thậ́y mình ‘ngu’ trong chí́nh sách dùng aggressive bully diplomacy với thế giới.

Cứ nhìn cái bản đồ mà TQ chiếm biển đông, thật là phi lý và rất là GAI MẮT.

Related posts