Ông bố bệnh hoạn

Một người đàn ông bốn còn tại thị trấn Gosford đã bị truy tố ra tòa vào hôm thứ Sáu tuần qua vì tội nghiện… ngửi quần lót đứa con gái của mình, dở trò sàm sỡ với con sau khi con gái qua 10 tuổi.  Chính vợ ông ta phát hiệu và cáo giác với chính quyền. Tòa sẽ công bố bản án vào ngày 10/3/2021.

Theo cáo trạng can phạm đã sàm sỡ con gái mình bên trong phòng ngủ ít nhất ba lần. Lầu đầu tiên, ngay sau ngày sinh nhật thứ 10, đã vào phòng ngủ con, nằm xuống bên con rồi dở trò,  giữa lúc con đang ngủ và chẳng bao lâu sau đó thì dở trò ần thứ hai. Đến lần thứ ba, giữa lúc đang dở trò thì bị con gái tỉnh dậy nên rút lui, nhưng sau đó lại lén lấy quần lót con gái hít hà và bị vợ bắt qủa tang, tuy nhiên ông ta lấp liếm là chỉ ngửi quần lót của vợ,

Sau đó, khi mang quần áo đi giặt và phát hiện đó là quần lót con gái nên gặng hỏi cô, con gái khai ra tất cả và bà vợ đi báo cảnh sát,

Can phạm bị truy tố ra tòa ngày 18.6.2020 và sẽ bị tuyên án vào ngày 10.3.2021,

Người Anh gọi những kẻ ngửi quần lót là “snowdropper”, từ này dịch sát nghĩa là “người rũ tuyết”, hình thành từ thế kỷ 19 để chỉ những người ăn trộm quần áo: nghèo túng họ đi ăn trộm quần áo bán kiếm tiền mua bánh mì! Ăn trộm thì làm hành nghề ban đêm, lúc quần áo phơi ngòai trời phủ đầy tuyết, do đó phải rũ bỏ trước khi bỏ vào túi chuồn đi. Bây giờ thì quần áo rẻ, chẳng ai ăn trộm nữa và từ “snowdropper” tự dưng mang một nghĩa mới, chỉ những kẻ chuyên ăn trộm quần lót phụ nữ mang về để…. thủ dâm.

Tháng Tám năm 2016 Tòa Sơ thẩm Melbourne đã phạt can phạm Marco Raulli bản án 18 tháng quản chế (community corrections order) và buộc phải bối thường cho nạn nhân t số tiền $790.

Can phạm này một công nhân xây dựng 35 tuổi, ngụ tại vùng Reservoir. Trong suốt bốn năm trời, từ 2012 đến 2016, anh ta đã gieo rắc kinh hòang cho các phụ nữ sống tại vùng Northcote, Richmond và South Yarra. Ban ngày Raulli làm việc tại các công tình xây cất nhưng tối đến thì lần mò vào các cột phơi đồ ở sâu sau các căn nhà, mỗi lần cuỗm khỏang 1 tá!

Quần lót bị mất liên tục, hễ phơi ra mà tối đến quên lấy vào là mất nên họ báo cảnh sát nhưng mất vẫn cứ mất, suốt bốn năm trười. Họ không yên và có người lo lắng gắn hệ thống CCTV để giám sát cái cột phơi đồ của mình.

Đầu năm 2016 khi hệ thống CCTV ghi lại cảnh anh ta chui vào sân sau của người ta, lấy quần lót trên dây phơi xuống hít hà rồi bỏ vào túi và… vọt.

Từ hình ảnh này cảnh sát dò ra tung tích của Raulli và ngay sau đó khi xét nhà đã phát hiện với hàng đống quần lót cũ trong nhà.

Những người này bị một chứng biến thái tình dục gọi là “Fetishism”, có người dịch là “loạn dâm đồ vật” hay “ái vật”. Đó là sở thích ngắm đồ vật của những người mà mình yêu thích như quần lót, áo lót, dày dép hoặc bất kì một đồ vật nào khác miễn là vật đó liên quan tới người mình thích để đạt khoái cảm tình dục.

Trong những thứ đồ vật nói trên thì quần lót là thứ kẻ mắc bệnh “ghiền” nhất.

Nguyên nhân của bệnh này rất phức tạp có thể do những phát triển tâm lý không bình thường, có thể do cấu trúc bẩm sinh của não bộ, sinh ra hành vi bất thường, không theo ý muốn. Hiện tại vẫn chưa có cách chữa trị trên cả phương diện tâm lý học cũng như tình dục học.

Để vượt qua thì cần phải kết hợp các yếu tố xã hội, môi trường sinh sống, gia đình.

Trong trường hợp nếu không thay đổi, những kẻ mắc bệnh sẽ trở thành tội phạm:

Bên cạnh đó cón có chứng khác là “Fetishistic transvestism” “Loạn dâm vật giả trang” thường gặp ở nam nhiều hơn ở nữ, trong đó những kẻ mắc bệnh chỉ đạt được khoái cảm nhục dục khi được mặc quần áo của những người mà mình yêu thích. Từ việc ăn trộm một đồ lót để mặc cho đến việc bắt chước y chang cách ăn mặc của người mình mê đắm. Mỗi lần làm như vậy, người loạn dâm đồ vật giả trang cảm thấy thỏa mãn được dục vọng của mình

Related posts