Cuộc hành trình từ Geisha đến Youtuber của một bà mẹ Nhật Bản

Tuệ Anh

Cuộc hành trình từ Geisha đến Youtuber của một bà mẹ Nhật Bản. (Ảnh Pixabay)) Giáo Dục & Đời Sống

Dạo quanh kênh Youtube “Kimono Mom”, bạn sẽ bắt gặp những khoảnh khắc hạnh phúc bình dị của một bà mẹ Nhật bên cô con gái nhỏ, những công thức nấu ăn truyền thống của Nhật Bản cùng một không gian êm đềm đủ để khiến những ai đang nặng gánh mưu sinh cũng có thể bình tâm lại. Ít ai biết rằng, chủ kênh Youtube này là một người nghiệp dư về làm phim, vốn xuất thân từ một Geisha…

Moe là một phụ nữ trẻ 30 tuổi sống tại Tokyo, câu chuyện của cô không chỉ gói gọn trong hành trình làm mẹ thông thường. Cô đã từng là một Geisha, nhưng bước ngoặt cuộc đời xảy đến khi cô quyết định kết hôn và trở thành một Youtuber. 

Chỉ sau 1 năm lên sóng, kênh “Kimono Mom” của Moe đã có hơn 1 triệu người theo dõi và nhận được nút vàng của Youtube. Hiện tại, đam mê của cô là chia sẻ cuộc sống của mình và những món ăn Nhật Bản đến các khán giả quốc tế. 

Một Geisha, một người mẹ và một Youtuber

Nói đến Geisha là nói đến Kimono, những nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, nhưng có một đời tư khép kín, ít ai biết đến. Nhớ lại những ngày tháng làm Geisha, Moe chia sẻ rằng thật khó khăn, bởi cô rất bận bịu và phải khổ luyện thường xuyên. 

Gia đình Moe có truyền thống kinh doanh Kimono tại cố đô Kyoto nên ngay từ khi còn nhỏ, Moe có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng những Maiko, Geiko (cách gọi Geisha ở Kyoto). Và chẳng biết từ khi nào, Moe đã luôn mong ước trở thành một Geisha chuyên nghiệp.

Vào khoảng 15 tuổi, Moe chính thức nhập môn, khi ấy được gọi là Maiko. Với một Maiko, việc luyện tập các kỹ năng cần thiết sẽ kéo dài đến năm 20 tuổi, và sau đó, Moe trở thành một Geisha chuyên nghiệp. Moe chuyển đến sống ở Okiya, ngôi nhà dành cho Geisha. Lịch trình của cô dày đặc, từ 9 giờ sáng đến 2-3 giờ chiều cô phải tập luyện ở lớp, sau đó làm việc từ 5 giờ chiều đến 1 giờ sáng hôm sau. 

Có một luật bất thành văn là khi kết hôn thì sẽ không thể tiếp tục làm Geisha. Vì vậy, Moe đành từ bỏ sự nghiệp của mình năm 21 tuổi để toàn tâm làm một người vợ, người mẹ. Thời gian đầu, Moe bận bịu với việc dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái. Nhưng duyên đến khi Youtuber người Philippine Paolo de Guzman mời cô làm nhân vật chính cho video “A Day in The Life of a Japanese Mother and Baby in Tokyo” vào tháng 1/2020. Sau đó, video đã đạt được 12 triệu lượt xem và khoảng 30,000 bình luận. 

Kết quả khả quan này khiến Moe suy nghĩ “Tại sao mình không làm thử nhỉ?”. Khi nêu ý tưởng trở thành một Youtuber với chồng, may mắn rằng cô được ủng hộ hết mình, đó cũng chính là động lực để Moe duy trì công việc này cho đến hôm nay. Cô chọn cái tên Kimono Mom như một cách khắc họa và giới thiệu bản thân với mọi người. Công việc này giúp trái tim cô đủ đầy hơn khi cô đơn và thiếu kiên nhẫn với việc làm mẹ. Trước khi làm Youtube, Moe cảm thấy như mình bị “mất kết nối” với xã hội.

Cuộc hành trình với kênh Youtube 

Thông qua kênh youtube của mình, Moe muốn cung cấp cho khán giả một góc nhìn mới về văn hóa Nhật Bản, ẩm thực và cách nuôi dạy con. Không chỉ nấu ăn, Moe còn làm các video về cuộc sống như các hoạt động hàng ngày, nghỉ dưỡng cùng gia đình và diễn biến tâm lý của cô con gái đang trong giai đoạn “khủng hoảng tuổi lên 2”. 

Để sản xuất video cho kênh, Moe phải tự mình học hỏi và tìm tòi cách quay phim, dựng phim và dịch phụ đề. Khi đăng tải video đầu tiên, Moe lo sợ sản phẩm của mình không đạt chất lượng, nhưng thật may mắn là khán giả đều ủng hộ và để lại những bình luận tích cực giúp cô cải thiện video sau.

Dần dần, số lượt người đăng ký kênh tăng lên, Moe cảm thấy hạnh phúc và gần gũi hơn với khán giả khi họ thử làm theo những công thức nấu ăn của cô và cùng cô chứng kiến sự trưởng thành của bé Sutan. Kênh Kimono Mom cũng thu hút được sự quan tâm của người nước ngoài, với 50% người theo dõi đến từ các quốc gia khác ngoài Nhật Bản. 

Điểm đặc biệt trong kênh Youtube của Moe là sự xuất hiện thường xuyên của cô trong bộ Kimono và sự hồn nhiên, hạnh phúc của bé Sutan. Tất cả đem đến cho người xem cảm giác thư giãn và thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng. 

Một bà mẹ nuôi con bằng trái tim

Ban đầu, Moe do dự khi cho bé Sutan lên hình bởi lúc đó con cô mới 10 tháng tuổi và bé khóc rất nhiều. Nhưng cuối cùng, cô quyết định sẽ trải nghiệm điều này cùng con gái. 

Moe không nuôi dạy con theo một phong cách cụ thể nào trong sách vở. Đây là lần đầu tiên cô làm mẹ, và cô chỉ muốn con mình trở thành một phụ nữ độc lập trong tương lai. Cô nói: “Trên thực tế, tôi không theo một phương pháp nào cụ thể, điều quan trọng là cố gắng kết nối và lắng nghe từng chuyển động, thay đổi của con trong quá trình mang thai. Khi bé ra đời, tôi cũng chỉ biết dựa vào bản năng của một người mẹ để làm những điều phù hợp nhất cho Sutan. Tôi quan niệm, không có phương pháp nào là hoàn hảo và đúng hoàn toàn cả, chúng ta phải dựa vào nhiều yếu tố như môi trường, sở thích, tính cách của bé để kết hợp và lựa chọn cách nuôi dạy phù hợp nhất”.

“Tôi cố gắng không áp đặt con theo khuôn mẫu mà thay vào đó, tôi mong bé sẽ tự tìm ra được con đường riêng của mình. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là đứng đằng sau quan sát, hướng dẫn cho bé phát triển tốt nhất trên con đường mà con đã chọn”.

Khi bé Sutan lên 1 tuổi, Moe tin rằng yêu thương con là vô cùng quan trọng để con cảm thấy tự tin, được quan tâm và chăm sóc. Để cân bằng giữa gia đình và công việc làm Youtuber, Moe thường trò chuyện cùng chồng về cách phát triển kênh và dựng video khi con đã đi ngủ. 

Đến nay, bà mẹ Nhật Bản này vẫn hạnh phúc khi cố gắng làm trọn vẹn cả ba vai trò: làm mẹ, làm vợ và làm Youtuber. 

Tuệ Anh tổng hợp

Related posts