Cựu vận động viên Olympic lên án ĐCSTQ, ủng hộ Bành Soái

Triệu Hằng

Nữ vận động viên quần vợt Trung Quốc Bành Soái. (ảnh: Từ video của WION)

Cựu vận động viên Trung Quoocs Huang Xiaomin, người từng giành huy chương bạc bơi ếch 200 mét nữ tại Thế vận hội Seoul 1988, và là một trong “Top 10 vận động viên xuất sắc nhất châu Á” năm 1987, đã lên tiếng chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và ủng hộ Bành Soái.

Trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times, cô Huang nói rằng tay vợt nữ Bành Soái đã can đảm vạch trần bản chất của cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ.

“Bành Soái đang làm những gì cô ấy phải làm,” Cô Huang nói.

Huang Xiaomin từng là vận động viên của đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Cô hiện đang cư trú tại Hàn Quốc.

Huang Xiaomin nói rằng, dưới sự cai trị của ĐCSTQ, các vận động viên không có gì sau khi nghỉ hưu; bất kể thành tích của họ như thế nào, mọi thứ đều bắt đầu từ con số không.

Để tồn tại, đặc biệt là đối với các vận động viên nữ, “dù muốn hay không, họ đều phải nhờ đến một đại gia, điều này rất phổ biến ở Trung Quốc ngày nay.”

Cô cũng lưu ý, nếu việc này không phải là Bành Soái, mà chỉ là một vận động viên bình thường, thì thậm chí câu chuyện này không tạo được gợn sóng, vì nhà nước kiểm soát chặt chẽ truyền thông.

Huang Xiaomin cũng chỉ ra rằng, doping chỉ là một phần của sự khốn khổ đằng sau hào quang thành công của các vận động viên Trung Quốc, “không có bản thân, quyền lợi hay phẩm giá. Đảng [cộng sản Trung Quốc] quyết định những gì phải làm, huấn luyện viên nói với bạn những gì phải làm, và bạn chỉ cần phải tuân theo.

Cô Huang cho biết thêm “sẽ mất từ ​​sáu đến tám năm nỗ lực rất nhiều, với cường độ và luyện tập nặng nhọc hàng ngày, để thành công và giành được huy chương Olympic”.

Theo cô Huang, dưới chế độ độc tài Bắc Kinh, giá trị của một vận động viên không có nghĩa lý gì sau khi họ nghỉ hưu, nhiều vận động viên Trung Quốc phải giải nghệ vì bệnh tật với những vết thương dai dẳng, và họ đang rất cần lương thực, bác sĩ và việc làm.

Đề cập đến sự việc của Bành Soái, cô Huang cho biết mặc dù đã đạt được thành tích tuyệt vời và sự công nhận của quốc tế trong làng quần vợt nữ, nhưng “đó là số phận cuối cùng của cô ấy”.

Theo cô, đạo đức là tiếng gọi cơ bản của nhân loại, và tất cả các quốc gia dân chủ nên lên án sự lạm dụng nhân quyền của ĐCSTQ.

Vì chỉ khi thế giới nhìn thấu được ĐCSTQ thì mới đẩy nhanh sự sụp đổ của chế độ, và chấm dứt cuộc bức hại. Cô nhấn mạnh, chế độ này không tôn trọng sinh mạng con người, vì vậy nó không đủ điều kiện để đăng cai Thế vận hội.

Cô Huang Xiaomin đã nghỉ hưu vào năm 1994, sau đó đến Hàn Quốc và theo đuổi việc học tại Đại học Myongji. Cô tuyên bố thoái ĐCSTQ vào ngày 12 tháng 12 năm 2004.

Related posts