Các nước láng giềng Âu Châu tăng cường hỗ trợ Ukraine trước hành động bạo lực của Nga

Tom Ozimek

Một lính biên phòng Ba Lan hỗ trợ những người tị nạn từ Ukraine khi họ đến Ba Lan tại cửa khẩu Korczowa, Ba Lan, hôm 26/02/2022. (Ảnh: Czarek Sokolowski/AP Photo) Tây Dương

WARSAW, Ba Lan – Các nước láng giềng của Ukraine ở Đông Âu đã tăng cường hỗ trợ cho quốc gia bị bao vây giữa cuộc tấn công dữ dội của Điện Kremlin — đóng cửa không phận của họ với Nga, cung cấp nơi ẩn náu cho những người chạy nạn khỏi chiến tranh, và viện trợ đạn dược.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak, hôm thứ Sáu (25/02) Ba Lan đã chuyển cho Ukraine đợt hàng viện trợ quân sự đầu tiên được thừa nhận công khai kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu.

“Một đoàn xe chở đạn dược mà chúng tôi tài trợ cho Ukraine đã đến các nước láng giềng của chúng tôi. Chúng tôi đứng về phía người dân Ukraine, và thể hiện tình đoàn kết chống lại sự xâm lược của Nga,” ông nói trong một tweet.

Ông Blaszczak không cung cấp chi tiết về số lượng hoặc loại đạn, nhưng rõ ràng đây là một mặt hàng có nguồn cung đang giảm dần ở Ukraine, nơi mà các lực lượng của nước này đã kiên cường kháng cự và làm chậm bước tiến của bộ máy chiến tranh của Nga.

Trong hành động mà một số nhà phân tích gọi là khoảnh khắc “Spartacus” của ông, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối lời đề nghị của Hoa Kỳ về việc di tản khỏi thủ đô Kyiv, thay vào đó yêu cầu thêm đạn dược.

Tổng thống Zelensky nói với Hoa Kỳ, theo đại sứ quán Ukraine tại Anh Quốc: “Cuộc chiến đang ở đây: Tôi cần đạn dược, chứ không phải một chuyến đi nhờ.”

Ông Zelensky cho biết trong một video được đăng trực tuyến vào sáng hôm thứ Bảy rằng ông vẫn ở Kyiv và không dự định đầu hàng.

Ông nói, “Tôi ở đây. Chúng tôi sẽ không hạ vũ khí. Chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước mình, vì vũ khí của chúng tôi là sự thật của chúng tôi, và sự thật của chúng tôi là lãnh thổ của chúng tôi, là đất nước của chúng tôi, là con em của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ bảo vệ tất cả những điều đó.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trước quốc dân qua chiếc điện thoại thông minh của ông ở trung tâm thủ đô Kyiv, Ukraine, hôm 26/02/2022. (Ảnh: Văn phòng Báo chí của Tổng thống Ukraine/AP)

Ba Lan, vốn từ lâu là đồng minh trung thành của Ukraine, đang chuẩn bị cho dòng người tị nạn chạy khỏi bạo lực khi thiết lập chín trung tâm tiếp nhận dọc theo biên giới.

Phó Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Pawel Szefernaker cho biết trong một cuộc họp báo được tổ chức tại làng Dorohusk ở vùng biên giới, miền đông Ba Lan rằng có khoảng 115,000 người đã vượt biên sang Ba Lan từ thời điểm bùng phát chiến sự (24/02) đến hôm thứ Bảy (26/02).

Theo ông Filippo Grandi, cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, khoảng 75,000 người trong số họ là những người tị nạn đang chạy khỏi khu vực xung đột.

“Hơn 150,000 người tị nạn Ukraine hiện đã sang các nước láng giềng, một nửa trong số họ đến Ba Lan, và nhiều người đến Hungary, Moldova, Romania và hơn thế nữa,” ông Grandi cho biết trong một tweet.

Người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc xung đột từ nước láng giềng Ukraine được chở bằng xe buýt tại thị trấn biên giới Przemysl, Ba Lan, hôm 26/02/2022. (Ảnh: Petr David Josek/AP Photo)

Ông Grandi cho biết thêm, khi xung đột tiếp diễn, lượng người Ukraine phải di tản trong nước cũng đang tăng lên nhưng tình hình chiến sự khiến việc ước tính con số và cung cấp trợ giúp gặp khó khăn.

Dòng người tị nạn có thể sẽ gia tăng khi quân đội Nga được lệnh mở rộng cuộc tấn công ở Ukraine sau khi Kyiv từ chối tổ chức các cuộc đàm phán tại Belarus, nước liên kết với Điện Kremlin để tập hợp các lực lượng Nga trước khi xâm lược.

Quân đội Ukraine kiểm tra một địa điểm sau cuộc không kích của Nga ở Kyiv, Ukraine, hôm 26/02/2022. (Ảnh: Vadim Ghirda/AP Photo)

Ba Lan hôm thứ Sáu (24/02) cũng đóng cửa không phận của mình đối với các hãng hàng không Nga, một hành động được thực hiện cùng lúc với các nước láng giềng trong khu vực là Bulgaria và Cộng hòa Séc, khiến Moscow trả đũa bằng các hạn chế bay ăn miếng trả miếng.

Theo chân các quốc này, Estonia, Latvia, và Slovenia hôm thứ Bảy (25/02) cũng đã tuyên bố sẽ cấm các chuyến bay của Nga.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia EU cũng làm như vậy,” Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói trong một tweet, đồng thời cho biết thêm, “Không có chỗ cho phi cơ của quốc gia xâm lược trên bầu trời các nước dân chủ.”

Một số đang kêu gọi thực hiện các bước quyết đoán hơn để giúp Ukraine. Ông Michal Orzechowski, một tác giả và nhà làm phim tài liệu người Ba Lan, nói với The Epoch Times trong một cuộc phỏng vấn rằng “các lệnh trừng phạt sẽ không ngăn được xe tăng, người Ukraine cần có những hành động thiết thực, chẳng hạn như các chuyến hàng vũ khí.”

“Việc hỗ trợ trên không cho người dân Ukraine dũng cảm đang chống lại chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc của Nga cũng đáng cân nhắc,” ông Orzechowski nói, đồng thời gợi ý NATO có thể áp đặt vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine để giảm bớt mối đe dọa từ bầu trời.

Ý tưởng về vùng cấm bay đã được một số nhà lập pháp Anh đưa ra nhưng bị giới lãnh đạo cao nhất của nước này bác bỏ vì tương đương với việc tuyên chiến chống lại Nga.

“NATO sẽ bằng như tuyên chiến với Nga, bởi vì đó là những gì quý vị sẽ thực hiện [nếu quý vị làm như vậy],” Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, theo Independent. Ông nói thêm rằng nếu “chúng ta tấn công trực tiếp phi cơ của Nga, thì chúng ta sẽ có chiến tranh trên khắp Âu Châu.”

Anh cũng đã cấm phi cơ Nga bay vào không phận và lãnh hải của mình, và Moscow cũng đã đáp trả bằng một biện pháp trả đũa.

Bình luận về các biện pháp trừng phạt mà các đồng minh phương Tây của Ukraine đã áp dụng cho đến nay, bao gồm việc đình chỉ quá trình chứng nhận cho đường ống Nord Stream 2, ông Orzechowski cho rằng họ nên cứng rắn hơn.

Ông nói thêm: “Chỉ hành động tháo dỡ vật lý Nord Stream 1 và 2 mới sẽ có tác động thực chất, nếu không ít lâu sau sẽ có một đợt ‘khởi động lại’ khác và Berlin và Moscow sẽ tái kích hoạt dự án này.”

Ông Tom Ozimek là người có kiến thức chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực báo chí, bảo hiểm tiền gửi, tiếp thị và truyền thông cũng như đào tạo người trưởng thành. Lời khuyên về việc viết lách hay nhất mà ông từng nghe là từ Roy Peter Clark: ‘hãy nhắm trúng mục tiêu của quý vị’ và ‘hãy để lại điều thú vị nhất ở sau cùng.’

Việt Phương biên dịch

Related posts