Cậu bé Ukraine 11 tuổi một mình vượt 1.200 km để tránh chiến tranh

Dương Minh

Cậu bé Hassan 11 tuổi một mình đi từ Ukraine sang Slovakia để lánh nạn. (Ảnh: Bộ Nội vụ Slovakia)

Cậu bé Hassan 11 tuổi đã vượt qua hành trình hơn 1.200 km từ Ukraine sang Slovakia an toàn với hành trang chỉ một chiếc ba lô nhỏ.

Hassan đã lên đường một mình từ thành phố Zaporizhzhia (Ukraine) vì mẹ cậu phải ở lại để chăm sóc người bà già yếu, theo hãng tin BBC.

Mẹ Hassan đưa cậu lên một chuyến tàu và khi đến biên giới, các nhân viên hải quan đã giúp cậu bé đến được địa chỉ cần đến ở Slovakia.

Cậu bé Ukraine 11 tuổi đến biên giới Slovakia – Ảnh: BỘ NỘI VỤ SLOVAKIA

Cậu bé 11 tuổi đến biên giới, mang theo một túi nhựa, một ba lô nhỏ và hộ chiếu của mình. Hassan được các tình nguyện viên cho đồ ăn và thức uống trong khi nhân viên hải quan liên lạc với người thân của cậu bé ở thủ đô Bratislava của Slovakia. Cậu bé được thăm hỏi và chăm sóc đặc biệt – Ảnh: BỘ NỘI VỤ SLOVAKIA

Mẹ cậu bé, trong một video do cảnh sát Slovakia đăng tải, đã cảm ơn mọi người đã chăm sóc con trai bà và giải thích lý do tại sao cậu bé phải rời đi sau khi thành phố quê hương bị quân đội Nga tấn công.

Mẹ cậu bé, Julia Pisecka, cho biết: “Cạnh thị trấn của tôi là một nhà máy điện mà người Nga đang pháo kích. Tôi không thể để mẹ tôi ở lại một mình vì bà ấy không thể tự đi lại. Vì vậy tôi đã gửi con trai mình đến Slovakia”.

Julia Pisecka cảm ơn mọi người đã chăm sóc con trai cô.

Nhà máy điện hạt nhân tại Zaporizhzhia là nhà máy lớn nhất ở châu Âu. Nó đã bị quân đội Nga chiếm giữ vào cuối tuần trước sau một cuộc tấn công.

Nước mắt tuôn rơi, mẹ của Hassan cầu nguyện cho những đứa trẻ Ukraine có được những nơi trú ẩn an toàn.

Hassan là một trong số hơn 2 triệu người đã sơ tán khỏi Ukraine khi Nga tấn công vào quốc gia này. Hơn 1,2 triệu người đã đến Ba Lan, trong khi 140,745 người đã đến Slovakia , theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc.

Một quan chức Bộ Nội vụ Slovakia cho biết Hassan đã khiến mọi người ở biên giới cảm phục bằng nụ cười tươi, sự dũng cảm và quyết tâm của cậu.

Các tình nguyện viên đón tiếp cậu bé được gọi là “anh hùng” – Ảnh: BỘ NỘI VỤ SLOVAKIA

Vị quan chức này cho biết ông đã dùng số điện thoại ghi trên tay cậu bé cũng như một mảnh giấy trong túi để liên lạc với những người thân ở thủ đô Slovakia đến đón Hassan.

Số điện thoại của người thân tại Slovakia được cha mẹ ghi trên bàn tay cậu bé – Ảnh: BỘ NỘI VỤ SLOVAKIA

Các quan chức Slovakia kêu gọi những người quan tâm giúp đỡ mẹ và bà của cậu bé đang bị kẹt lại ở Ukraine.

Related posts