Về dưới mưa với ca sĩ Nguyên Nhung  – Tamar Lê

Về dưới mưa với cs Nguyên Nhung  – Tamar Lê

Báo Việt Luận on-line, Sydney .

Cũng đã mấy năm rồi, sau nhiều năm làm Robinson trên đảo Tasmania, tôi như cánh vạc, bay qua London University như visiting lecturer. Hồi còn là sinh viên ở Văn Khoa Saigon, tôi luôn luôn mơ được đi qua những thành phố xa lạ như London với sương mù, Venice với những con đường nhỏ bé quanh co, và tòa nhà cổ kính đang chìm dần theo nước biển.

Nghe tin tôi sắp qua Âu Châu, Giáng Vân, một cô bạn hồi học chung ở Văn Khoa Saigon, hiện đang ở thành phố London muốn gặp nhau để hàn huyên. Sau đó, chúng tôi đi uống café cạnh campus của đại học, Vân tặng tôi băng casette với bài ‘Em Hiền Như Ma Soeur’ của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, hình như với giọng hát của ca sĩ Duy Quang thì phải. Tôi rất thích tiếng hát Duy Quang vì anh hát rất nhẹ nhàng, dễ thương và tự nhiên, miệng luôn cười nhưng đôi mắt thì buồn buồn sao đó.

Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa

Như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa?

Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài

Đôi ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha.

Đã lâu lắm rồi, khi còn ở đất Tasmania, tôi ít khi được nghe nhạc Việt Nam, và bài ‘Em Hiền Như Ma Soeur’ như đã bay khỏi vòm trời ký ức trên đất lạ xứ người. Cứ nghĩ vậy thôi… cho đến ngày hôm nay, Melbourne đang nhẹ nhàng vào thu, lá bên đường đang đổi sang màu vàng và ngày bắt đầu lành lạnh, mang đến niềm vui nỗi nhớ của kỷ niệm với ‘Em Hiền Như Ma Soeur’.

Thế rồi sau nhiều năm trôi qua…

Sáng nay, QH và tôi ngồi sau vườn với ly café, vừa đọc những posts của bạn bè trên Facebook, tim tôi như được ru ngủ khi nghe tiếng hát dịu dàng như làn gió thu của ca sĩ bạn Nguyên Nhung vọng về trong yêu thương và khắc khoải của “Em hiền như ma-soeur, vết thương ta bốn mùa, trái tim ta bệnh hoạn, em yêu này em yêu.”

Tôi đã nghe nhiều ca sĩ hát bài này và mỗi người có một giọng hát và cách trình diễn độc đáo, nhưng với bài ‘Em Hiền Như Ma Soeur’, thì nam ca sĩ Duy quang với nét mặt trầm buồn là thần tượng của nhiều người, còn nói về tone nữ, thì giọng ca nhẹ nhàng như thu quyến rũ của Nguyên Nhung là luồng gió mát, món quà đặc biệt cho âm nhạc Việt Nam.

ooOoo

Ca sĩ Nguyên Nhung, Sơn ca giữa phố:

“Xuất thân là một cô giáo dạy âm nhạc, nên trong tiếng hát của mình Nguyên Nhung cũng thể hiện sự mực thước ở từng nốt nhạc, sự chỉnh chu thể hiện trong từng hơi thở của mỗi ca từ. Nguyên Nhung đến với nghề ca hát như là duyên nghiệp. Tốt nghiệp cấp 3 từ một ngôi trường tỉnh lẻ, cô bé Nguyên Nhung vào Sài Gòn bằng những bước chân bỡ ngỡ khi chọn tương lai cho cuộc đời mình, và cô chọn trường sư phạm âm nhạc, đến với những đứa học trò bé nhỏ. Và hàng ngày, dạy cho các em những nốt nhạc, bài ca, cô giáo Nguyên Nhung cất tiếng hát trong lớp học, trong những sinh họat cộng đồng. Tiếng hát đó từ từ vang xa, đến với các phòng trào và rồi trên sân khấu của các phòng trà ca nhạc. Cô không chọn nghề ca sĩ, nhưng nghề ca hát đã chọn cô. Và hàng đêm, khi cầm lên chiếc đàn guitar, cất giọng để nắn nót những ngôn ngữ trong từng tác phẩm, cô thấy mình vẫn là một cô giáo làm ca sĩ. Vậy nên, khi bước ra sân khấu, dưới ánh đèn màu cô vẫn rụt rè như lần đầu tiên đi hát. Và cũng nhờ vậy, tiếng hát của Nguyên Nhung lúc nào cũng tươi rói, vẫn hồn nhiên trong vắt và không bị chai lì cảm xúc của người làm nghề chuyên nghiệp.”

https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article…

ooOoo

Em Hiền Như Ma Soeur. Thơ: Nguyễn Tất Nhiên,  Phổ nhạc: Phạm Duy Trình bày: Nguyên Nhung

Related posts