Võ sĩ Mike Tyson nói về cái chết cận kề: “Tiền không mang lại cảm giác an toàn!”

‘’Chúng ta đều sẽ chết vào một ngày nào đó, tiền không mang lại cảm giác an toàn!” – Mike Tyson. (Ảnh: Leonard Zhukovsky/ Shutterstock)

Người dân Mỹ thích cựu võ sĩ nổi tiếng và cũng rất tai tiếng – Mike Tyson, không phải vì khả năng kiếm tiền mà vì quyết tâm dám làm lại từ đầu của ông. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Mike Tyson đã nói về cảm giác cái chết sắp đến, và rằng: “Tiền không mang lại cảm giác an toàn!”.

“Tiền không có ý nghĩa với tôi!’’- Mike Tyson

Mike Tyson năm nay 56 tuổi và ông đã từng là một võ sĩ chuyên nghiệp trong suốt sự nghiệp của mình, điều đó gây ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất và tinh thần của ông. Ông cũng đã lạm dụng rượu và ma túy trong suốt cuộc đời của mình, nó cũng đã gây ra một tổn hại lớn cho cơ thể.

Ở đỉnh cao của mình, ông trở thành một trong những võ sĩ giàu nhất nước Mỹ, nhưng đồng thời cũng vướng phải những vụ bê bối trên cả sàn đấu và ngoài đời. Tiêu biểu là cơn địa chấn kinh hoàng nhất trong làng quyền anh hiện đại thế giới khi ông để mất danh hiệu vào tay người kém hơn là Buster Douglas với tỷ số 42-1. Năm sau ông lại bị kết án 6 năm tù vì tội hiếp dâm.

Vào năm 1996, ông giành lại đai WBA và WBC hạng nặng nhưng bị tước đai WBC và mất WBA vào tay Evander Holyfield. Trong trận tái đấu, Mike Tyson đã bị truất quyền thi đấu vì cắn đứt một phần tai của Holyfield. Ông tiếp tục chiến đấu và cuối cùng nộp đơn phá sản vào năm 2003.

Bản thân ông có thể kiếm khoảng 300 triệu đô la từ những trận đấu trong sự nghiệp và những thu nhập bổ sung khác nhưng bản thân ông vẫn mắc nợ. Ông cũng từng vào tù khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi ông nói rằng tiền không có ý nghĩa đối với ông.

‘’Chúng ta đều sẽ chết vào một ngày nào đó, tiền không mang lại cảm giác an toàn!” – Mike Tyson

Khi nói chuyện với nhà trị liệu Sean McFarland, ông Mike Tyson nói: “Tất nhiên một ngày nào đó chúng ta sẽ chết. Khi nhìn vào gương, tôi thấy những đốm nhỏ trên khuôn mặt của mình, tôi nghĩ điều đó có nghĩa là ‘ngày cuối’ của tôi sắp đến gần!”

Dù đang có một cơ thể khỏe mạnh và thật sự giàu có nhưng ông cũng giống như người khác, cũng phải già đi theo năm tháng do đó ông đã nghĩ rằng mình sắp ra đi khi có những thay đổi lạ trên làn da.

Mike Tyson cũng kể về việc đã trò chuyện với người vợ Lakiha Spicer của mình, cô ấy nói rằng cô ấy muốn có nhiều tiền hơn để cảm thấy an toàn. Ông không biết khi ai đó gửi tiền vào ngân hàng và nhận được séc mỗi tuần và họ có thể sống đến hết đời; điều đó có đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không mắc bệnh, không bị xe đụng phải không hay không. Đó có phải là an toàn không? Liệu tiền có thể bảo vệ chúng ta khỏi điều đó?

Ông Mike Tyson nói rằng mọi người luôn nghĩ tiền sẽ làm họ hạnh phúc, bởi vì họ chưa bao giờ có nhiều tiền trước đây? Khi có nhiều tiền, họ sẽ không chắc chắn rằng có một tình yêu đẹp, sẽ có người đến thổ lộ tình cảm thật lòng với họ khi họ có 500 tỷ đô la. Khi ai đó tin rằng các ngân hàng không thể bị sụp đổ, tin rằng mình bất khả chiến bại khi có nhiều tiền. Điều đó không đúng, tiền không mang lại cảm giác an toàn.

Mike Tyson: “Cái chết của con gái khiến tôi muốn sống một cuộc đời khác”

Sự nghiệp quyền anh chuyên nghiệp của Mike Tyson kéo dài 20 năm (từ năm 1985 đến năm 2005), sau đó, ông thử sức với diễn xuất, viết sách và kinh doanh. Người dân Mỹ thích cựu võ sĩ nổi tiếng và cũng rất tai tiếng – Mike Tyson vì quyết tâm dám làm lại từ đầu của ông.

Mike Tyson từng đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp quyền anh, sau đó dính vào những scandal cả trên võ đài lẫn đời tư, cũng là một kẻ nghiện rượu, ma túy, phá phách nhưng Mike Tyson vẫn tiếp tục tìm hướng đi. Ông muốn tìm cho mình một cuộc sống mới, không để mình buông xuôi trước những vấp ngã, không muốn chấp nhận đánh mất tất cả sau những sai lầm.

Mike Tyson chứng kiến ​​sự sa sút nhanh chóng của mình vào đầu những năm 2000, ông phải nộp đơn phá sản vào năm 2003.

Vào năm 2005, khi đang khủng hoảng vì phá sản, Mike Tyson từng chia sẻ: “Cả cuộc đời tôi là một sự lãng phí, tôi là một kẻ thất bại. Tôi muốn chạy thật xa. Tôi xấu hổ về bản thân và cuộc sống của mình… Tôi muốn thoát khỏi giai đoạn này càng nhanh càng tốt. Không có gì tốt đã từng xảy ra với tôi. Mọi người đánh giá quá cao về tôi, tôi muốn xé bỏ hình ảnh đó.”

Tuy nhiên, đối với Mike Tyson, cái chết bi thảm của con gái ông là Exodus vào năm 2009 do một tai nạn với máy chạy bộ gia đình, mới là đòn giáng thực sự. Cú sốc khiến ông muốn thay đổi cuộc đời.

Mike Tyson từng chia sẻ: “Sau khi con gái tôi qua đời, tôi muốn sống một cuộc sống khác. Tôi đã và vẫn đang đấu tranh. Thật khó khăn cho tôi để sống đúng trong cuộc đời này. Cả đời tôi chỉ muốn trở thành một võ sĩ hung hãn. Và bây giờ tôi thấy cần phải thay đổi cuộc đời mình.”

Sau khi tìm cách hành động như một trong những hướng đi mới của mình, Mike Tyson đã từng được một phóng viên hỏi rằng liệu ông có nghĩ bây giờ ông là một người đàn ông tốt hay không, Mike Tyson nói: “Có thể. Có rất nhiều điều. Bạn phải thích nghi với thế giới này… Một khi bạn đã là một người chín chắn, biết suy nghĩ thì những thói quen tốt rất khó bị phá vỡ.”

Mike Tyson và vợ Lakiha Spicer, người vợ đã bên cạnh ông trong những ngày tháng đen tối nhất. (Ảnh: Lev radin/ Shutterstock)

Bây giờ, điều kiện kinh tế của Mike Tyson không thể so với thời ông còn ở đỉnh cao của sự nghiệp quyền anh, nhưng ông dường như cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều so với trước đây: “Tôi từng rơi vào cảnh trắng tay, nhưng tôi đang sống một cuộc sống tuyệt vời. Tôi có một người vợ thực sự, cô ấy quan tâm đến tôi.”

“Tôi đã từng phá sản và rơi vào tình trạng không có gì, nhưng sau đó tôi vẫn rất vui vẻ. Tôi không xứng đáng có được một người vợ tốt như vậy, tôi không xứng đáng có được những đứa con xinh xắn như vậy, nhưng tôi đã có chúng, và tôi biết ơn cuộc đời.”

Trúc Nhi

Related posts