Tác giả: Marni Rose McFall
Trần Quốc Sĩ lược dịch
11-11-2025
Một đất nước giàu có không chết vì thiếu tiền. Nó chỉ chết khi người dân không còn biết chia sẻ một lon sữa với đứa bé đang đói.
Một phụ nữ ở Kentucky đang làm cả nước Mỹ xôn xao. Cô tên là Nikalie Monroe, một cựu quân nhân và là người đồng tính. Cô tự nhận rằng mình theo khuynh hướng cánh tả.
Trên TikTok, cô làm một thí nghiệm đơn giản. Cô gọi đến các nhà thờ, giả làm một người mẹ xin sữa cho đứa bé đang đói.
Đứa bé ấy, dĩ nhiên, không có thật. Nhưng câu hỏi thì có thật, và câu trả lời từ các nhà thờ thì càng thật hơn.
Cô gọi đến 42 chỗ nhưng chỉ có 9 nhà thờ chịu giúp; 33 nơi còn lại từ chối.
Những đoạn video thu lại giọng cô run run hỏi (có tiếng em bé khóc phía sau từ máy phát âm): “Tôi gọi để hỏi xem nhà thờ có thể giúp tôi nuôi một đứa bé đang đói không?”
Phía bên kia đầu dây điện thoại đôi khi là một đàn ông nghiêm nghị, đôi khi là người thư ký bối rối, hoặc là tiếng cúp máy lạnh lùng.
Chỉ khi gặp ai đồng ý giúp thì cô Monroe mới tiết lộ rằng đây là một thí nghiệm xã hội.
Một nhà thờ nhỏ ở Kentucky – Heritage Hope Church of God – sau khi đồng ý giúp, đã nhận được hơn $75,000 tiền quyên góp cho quỹ thực phẩm.
Cô Monroe nói: “Tôi không làm thí nghiệm này để bêu xấu ai. Tôi chỉ muốn xem, nếu có một người thật sự tuyệt vọng gọi đến, liệu nhà thờ có dang tay ra giúp không.”
Và khi có người khuyên nên phê phán tôn giáo, cô lại nhắc: “Đừng nổi giận vô ích. Hãy đóng góp, hãy giúp họ rộng lượng hơn.”
***
Thí nghiệm ấy đã chạm đúng mạch nhức nhối của nước Mỹ ngày hôm nay.
Theo tài liệu năm 2024, có 35.9 triệu người sống dưới mức nghèo khó và hơn 42 triệu người sống nhờ vào chương trình thực phẩm SNAP. Nhưng sau đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử hiện nay, tiền trợ cấp bị cắt giảm chỉ còn một nửa, hàng triệu gia đình sẽ lâm vào cảnh đói ăn thiếu mặc.
Trong lúc chính quyền còn loay hoay thì cô Monroe chỉ muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi giản dị: “Ai sẽ giúp đứa bé đang đói này?”
Đó là một câu hỏi làm xấu hổ cả một xã hội no đủ.
Trên mạng, hàng triệu người bàn tán. Một người viết: “Trong số ít nơi chịu giúp, có nhà thờ của người da đen, một ngôi chùa Phật, và một trung tâm Hồi giáo”.
Cũng có người giận dữ hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra với các tín đồ Cơ Đốc ở Mỹ? Họ không còn nhớ đến giá trị của lòng nhân nữa sao?”
Một đất nước giàu có không chết vì thiếu tiền. Nó chỉ chết khi người dân không còn biết chia sẻ một lon sữa với đứa bé đang đói.
Nguồn: Tiếng Dân
