Tại sao cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran lại dây dưa, dài dòng, lâu lắc vậy?

Trần Quốc Sĩ

3-6-2026

Tội nghiệp những người hóng tin hàng ngày về chuyện đàm phán giữa Mỹ và Iran. Nghe Trump nói thì xôm tụ lắm vì lệnh đình chiến tạm thời đã được ký. Nhưng ngặt nỗi cái thỏa thuận chính thức thì chẳng đi đến đâu.

Lý do gì mà đôi bên cứ “cù cưa củ két” hoài vậy? Câu trả lời là vì việc này lắt léo hơn người ta tưởng.

Thứ nhất là ai sẽ chịu “xuống nước” trước? Mỹ và Iran đang chơi trò thi gan, ai chớp mắt trước là coi như thua.

Phía Mỹ thì nhất quyết đòi Iran phải dẹp bỏ các chương trình nguyên tử rồi mới tính tới chuyện gỡ bỏ các biện pháp cấm vận kinh tế.

Phía Iran thì đâu có ngu gì mà chịu đầu hàng. Họ sợ mình vừa buông vũ khí mà Mỹ lật lọng, không chịu khôi phục kinh tế cho họ thì bù trất hay sao. Cho nên Iran đòi Mỹ phải cam kết bằng giấy trắng mực đen trước đã. Vả lại Iran đang nắm cái yếu huyệt Hormuz mà.

Trump thì phải dòm trước ngó sau. Nếu tỏ ra yếu thế, gục đầu trước Iran là dân chúng và phe Dân Chủ sẽ chế nhạo, vuốt mặt không kịp.

Theo cái thế “tiền trao, cháo múc” thì cho dù có gật đầu đồng ý cái rụp về mặt nguyên tắc nhưng tới hồi vô chi tiết mới là chuyện phức tạp. Nó đòi hỏi một lịch trình qua lại, “ông làm điều A thì tui mới làm điều B”.

Ngặt một nỗi, lòng tin giữa hai nước không còn nữa. Chính cái lệnh đình chiến cũng mong manh như cánh chuồn chuồn.

Như hồi tháng 6 năm 2025, khi đó, Hoa Kỳ và Iran vẫn còn đàm phán thì Israel mở cuộc tấn công Iran. Chỉ ít ngày sau, Trump cho oanh kích ba cơ sở hạt nhân ở Fordow, Natanz và Isfahan.

Đó là chưa kể chuyện rắc rối trong việc chuyển tin cho nhóm lãnh đạo Iran. Sau các đợt tấn công của Israel, Khamenei phải trốn trong hầm, không dám liên lạc với thế giới bên ngoài vì sợ bị định vị và ám sát. Bây giờ ông không còn trao đổi trực tiếp qua điện thoại hay các kênh điện tử với các chỉ huy như trước. Ông phải nhờ các phụ tá thân tín chuyển lời.

Thư từ, văn bản thì chắc phải nhờ giao liên … cởi lừa đem tới.

Trump cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc “mọi chuyện vẫn đang tiến triển” Nói cho ngon thế thôi, chứ muốn đi đến hồi kết, chắc dân Mỹ còn phải đợi lâu.

Kẹt cho Trump và đảng Cộng Hòa là mùa bầu cử sắp đến mà phe Dân Chủ không có vẻ gì bồn chồn, lo lắng hết.

Không lẻ đám Dân Chủ không muốn Make America Great Again hay sao?

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts