Nghị lực phi thường của nữ diễn viên khởi kiện cựu Tổng bí thư ĐCSTQ

Thanh Ngọc

Nữ diễn viên chính Trịnh Tuyết Phi trong phim “Đường về”, tham gia buổi công chiếu liên hoan phim (Ảnh: Chánh Kiến Net).

Trải nghiệm mặt tà ác và đen tối của xã hội Trung Quốc, đặc biệt sau bất hạnh xảy ra với chính người mẹ của mình, Trịnh Tuyết Phi đã vượt lên áp lực cực lớn, khởi kiện cựu Tổng bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân.

Trịnh Tuyết Phi tốt nghiệp trường đại học điện ảnh danh tiếng bậc nhất Trung Quốc – Học viện Sân khấu Điện ảnh Thượng Hải. Tuy nhiên, ước mơ theo đuổi nghệ thuật thuần khiết và cao thượng của cô hoàn toàn sụp đổ trước hiện thực sa đọa của xã hội Trung Quốc, nơi mà người ta tìm cách “leo lên” bằng những scandal, thị phi, chân dài với đại gia… Không muốn bán rẻ nhân phẩm của mình, Trịnh Tuyết Phi quyết định bỏ nghề diễn viên sau nhiều năm trời khổ luyện.

Trong thời điểm bế tắc và bất định của cuộc đời, Trịnh Tuyết Phi nhớ về cuốn sách mà mẹ cô đã tặng cô: “Chuyển Pháp Luân”. Khi đọc những dòng chữ viết trong cuốn sách, Trịnh Tuyết Phi bỗng minh bạch ra ý nghĩa của cuộc đời, trái tim cô cảm thấy ấm áp. Năm 2014, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và trở nên ngày càng an hoà hơn, tích cực hơn, luôn lấy Chân-Thiện-Nhẫn để ước thúc bản thân trong khi đối đãi với mọi người và công việc.

Thế nhưng, biến cố nhanh chóng ập đến: Mẹ cô bị cảnh sát bắt giữ chỉ vì bà phát tài liệu sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại do Giang Trạch Dân và ĐCSTQ phát động. Bà bị kết án 2,5 năm tù. Bạn bè và người thân vì lo sợ đã giữ im lặng, chỉ có một mình Trịnh Tuyết Phi tìm đến đồn cảnh sát, nói rõ sự thật với họ, yêu cầu phóng thích người mẹ vô tội của mình, nhưng bị cảnh sát nhắm mắt làm ngơ.

Trịnh Tuyết Phi xúc động nói:

“Cảnh sát với cương vị là người thi hành pháp luật, (nhưng) họ không thể làm theo pháp luật quốc gia, không thể làm theo lương tâm của con người. Thật quá đáng thương! Tôi lúc đó cảm thấy, tôi sống trong đất nước như thế, trong xã hội như thế, tôi cảm thấy thật đáng thương và tuyệt vọng”.

Cùng năm đó, cô nhận được lời mời tham gia đoàn làm phim New Century (Tân Thế Kỷ). Đến năm 2017, cô ra nước ngoài, được tự do tu luyện và diễn xuất. Cô và những đồng nghiệp của mình đang ngày đêm nỗ lực, sáng tạo để tạo ra những sản phẩm thật hay nhằm mục đích truyền rộng vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn.

Mới đây, Trịnh Tuyết Phi đã nhận được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Liên hoan phim quốc tế Falcon tại London cho vai diễn trong bộ phim “Đường về” (Origin Bound), tác phẩm nhận được 34 giải thưởng điện ảnh quốc tế. “Đường về” phóng tác chiểu theo câu chuyện có thật về một minh tinh, sự nghiệp đang hưng thịnh thì đột nhiên mắc phải chứng bệnh nan y. Giữa ranh giới sinh tử, trong tuyệt vọng mà gặp được cơ duyên tu luyện Đại Pháp, từ đó sức khoẻ một lần nữa hồi phục trở lại, tìm ra được ý nghĩa của sinh mệnh.

Trịnh Tuyết Phi cùng một số thành viên trong ê-kíp làm phim “Đường về” (Ảnh: Facebook).

Trịnh Tuyết Phi nói: “Hiện nay toàn thế giới đều đang tạm dừng các hoạt động. Mọi người chỉ có thể ở trong nhà, mỗi ngày trên tivi có rất nhiều tin tức báo cáo về tình hình dịch bệnh, mỗi thời khắc đều tràn đầy cảm giác nguy hiểm và khủng bố. Khi đó trong nội tâm của người ta đều khao khát được nghe thấy những tin tức tốt đẹp. Mong đợi một ngày ánh Mặt trời chiếu sáng, mong đợi cảm thụ được những sự vật tốt đẹp. Mà Đường Về giống như một dòng nước mát trên hòn đảo nhỏ giữa hoang mạc, sự tốt đẹp và thuần tịnh của nó, lặng lẽ không một tiếng động mà tựa hồ chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn bạn, đem đến cho bạn sức mạnh và sự ấm áp”.

Khi xem bộ phim, cô Samira Mohamed Ali, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Wales tại Anh đã nhiều lần cảm động rơi lệ. “Tôi quả thật thấy rất vui khi xem được bộ phim này, bởi vì câu chuyện của nó cảm động người khác, tôi đã vô cùng xúc động. Diễn viên đã diễn vô cùng xuất sắc, vì vậy họ hoàn toàn xứng đáng (đoạt giải)”.

Related posts