Người Tàu cười khoái trá vì sự nông nổi của ta

Ngô Huy Cương

31-8-2021

Tôi nhớ vào khoảng năm 2005 hay 2006, Khoa Luật chúng tôi tổ chức một đoàn bao gồm 4 giảng viên, trong đó có tôi, sang khảo sát dạy luật ở Đại học Thanh Hoa (đầu bảng của Trung Quốc) và Đại học Thượng Hải.

Khi gặp gỡ với Đại học Thanh Hoa, chúng tôi nhận được một câu hỏi đại loại là người Việt Nam hiểu về người Trung Quốc như thế nào. Đúng là một câu hỏi khó vì không thuộc chuyên môn nghiên cứu của chúng tôi và nham hiểm.

Đồng chí trưởng đoàn của chúng tôi nói như nói chuyện đại loại rằng: Đài Truyền hình Việt Nam chiếu rất nhiều phim lịch sử của Trung Quốc; chúng tôi không có thời gian để xem; nhưng trẻ con thì chúng nó xem và có thể chúng nó còn hiểu biết lịch sử Trung Quốc hơn cả lịch sử Việt Nam.

Mấy giáo sư Tầu nhìn nhau cười bí hiểm.

Lưu ý rằng: do xuống cấp nghiêm trọng về tri thức Việt sử nên thời gian gần đây chúng ta có chú ý hơn. Còn giai đoạn đó thì chúng ta dường như phó mặc hiểu biết về Việt sử cho mấy cuốn sách giáo khoa thiếu tinh tế. Khoảng thời gian trước khi Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương vi phạm luật pháp quốc tế và lợi ích biển đảo hợp pháp của ta thì Đài Truyền hình Việt Nam như một “đại lý chiếu phim Trung Quốc” từ phim thiếu nhi (như Tôn Ngộ Không), phim dã sử, phim chưởng cho tới phim về lịch sử, phim về văn hóa, xã hội, chiến tranh hiện đại và chính luận của Trung Quốc.

Chẳng thế mà học sinh của ta coi thường việc tìm hiểu lịch sử của Việt Nam. Đến nỗi có phim về lịch sử Việt Nam do ta làm còn bị kêu ca là ảnh hưởng lớn của phim Tầu từ trang phục cho tới hành vi.

Bản sắc dân tộc Việt mà tổ tiên, ông cha chúng ta gìn giữ qua hàng nghìn năm dưới thời Bắc thuộc và sau đó không lẽ bị xoá nhoà đi một cách đơn giản chỉ bởi chiếu phim Trung Quốc rẻ tiền trên các kênh truyền hình của ta?

***

Người Việt và người Tàu hiện nay khác nhau gì về tư tưởng?

Nhiều người cho rằng hiện nay tư tưởng của người Việt giống tư tưởng của người Tầu.

Tôi nghĩ tư tưởng hiện nay của người Việt và người Tầu rất khác nhau. Hãy thử xem!

Người Tầu nhịn nhục học, ăn cắp của Mỹ để đòi sở hữu Mỹ.

Còn một số người Việt hiện nay thì sao: Học, cóp nhặt từ Tầu nhưng có đòi sở hữu Tầu hay không, hay lại bị Tầu sở hữu?

Dân tộc ta không thể như vậy!

Đừng quá tự ti và đừng quá coi trọng nó là nước lớn để suốt ngày chỉ lo đi cống nạp nó.

Thời xưa khi quan hệ quốc tế chưa phát triển và khoa học, công nghệ chưa phát triển như ngày nay thì ta đánh thắng nó xong ta vẫn phải đi cống nạp nó.

Nhưng nay hãy nhìn vào những tấm gương nước nhỏ như Israel, Đài Loan, Mông Cổ… ít dân nhưng đâu có phải sợ hãi, quỵ lụy những nước lớn đông dân.

Related posts