TQ: Nữ sinh bị sát hại, anh trai tiết lộ sự thật sau đó cũng qua đời

Tại Lạc Dương, sau khi một nữ sinh trung học đạt 601 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học, đã bị một người đàn ông 51 tuổi ở cùng làng sát hại. (Ảnh từ MXH)

Một người đàn ông 51 tuổi đã sát hại một nữ sinh trung học cùng làng thuộc thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Điều kỳ lạ là sau khi anh trai nạn nhân đăng thông tin sự thật lên mạng thì bị khóa tài khoản và sau đó cũng qua đời.

Nữ sinh Hà Nam đạt điểm 601 trong kỳ thi tuyển sinh đại học bị một người đàn ông ở cùng làng sát hại

Hôm 4/7 tài khoản WeChat “Tân An Bình an” thông báo, một vụ án mạng đã xảy ra ở huyện Tân An, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam vào ngày 1/7. Nạn nhân là một nữ sinh trung học 18 tuổi, bị nghi phạm họ Phùng sát hại. Người này hiện đang bị tạm giữ hình sự, viện kiểm sát, tòa án đã can thiệp, đảm bảo vụ án được xử lý nhanh chóng.

Theo mẹ của nữ sinh bị nạn, 9:00 ngày 1/7, bà về nhà bố mẹ ruột để chăm sóc mẹ, còn chồng đi làm, con gái bà ở nhà một mình vì vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học. Đến chiều, khi về nhà, bà thấy cửa nhà mở, máy tính, điện thoại di động và tài liệu học tập của con gái đều để trên giường nhưng cháu không có ở nhà. Mẹ của nữ sinh thấy có điều không ổn, vội vàng ra ngoài tìm. Đến 6:00 đêm hôm đó, bà phát hiện con gái bị sát hại trong nhà hầm cách nhà khoảng 10m nên lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Mẹ của nữ sinh cho biết, nghi phạm bị bắt đêm hôm đó là Phùng X Dân, một người dân ở làng Bát Đẩu Sơn, ông ta thường không có việc làm, không kết hôn, sống cùng mẹ già 70 tuổi. “Chúng tôi thường chào khi gặp nhau nhưng không tiếp xúc nhiều, và cũng không có xung đột.”

Tờ The Paper đưa tin, nữ sinh bị sát hại đang học tại trường trung học số 1 ở huyện Tân An. Theo các bạn cùng lớp, nữ sinh này đã đạt điểm cao 601 trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay. “Thành tích của bạn ấy rất tốt, học hành rất chăm chỉ”, bạn ấy ấy là một nữ sinh rất ngoan.

(Ảnh chụp màn hình)

Thông tin về vụ sát hại một cô gái đạt 601 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học đã làm dấy lên bàn luận trên mạng xã hội. Theo báo cáo của Văn phòng Công an huyện Tân An vào ngày 4/7, nghi phạm hình sự Phùng X Dân 51 tuổi, đã thú nhận tội danh giết nữ sinh họ Phùng, nhưng động cơ phạm tội không rõ.

Anh trai của người quá cố đăng bài tiết lộ sự thật

Mấy ngày trước, có thông tin cho rằng anh trai của nạn nhân là Phùng Hạo đã đăng bài trên Weibo để đòi công đạo cho em gái mình, nhưng ngày 7/7 Phòng Hạo cũng đã qua đời.

Theo miêu tả của Phùng Hạo, em gái vừa mới tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, “đang ở nhà điền thông tin nguyện vọng thi đại học, bố mẹ ra ngoài làm việc. Không may, kẻ ác xông vào nhà, kéo cô gái đến nhà hầm bỏ hoang sát hại rồi bỏ trốn về nhà. Thủ đoạn gây án cực kỳ tàn nhẫn.”

Phùng Hạo nói rằng thủ phạm trước đó đã làm rất nhiều việc xấu, “đằng sau có lãnh đạo chống lưng”, “một số hành vi vi phạm pháp luật chưa bị trừng phạt”. Phùng Hạo kêu gọi “các cơ quan liên quan hãy quan tâm, có thể hỗ trợ pháp lý, mong rằng kẻ ác bá bị trừng phạt thích đáng, để trả lại công bằng cho em gái, đồng thời hy vọng có thể thúc đẩy xây dựng pháp trị của thôn để vụ việc tương tự không tái diễn”.

Phùng Hạo, anh trai của Phùng X Nguyệt đã đăng trên Weibo để đòi lại công bằng cho em gái của mình, và sau đó có thông tin anh cũng đã qua đời vào ngày 7/7 vừa qua. (Ảnh chụp màn hình)
Phùng Hạo, anh trai của Phùng X Nguyệt đã đăng trên Weibo để đòi lại công bằng cho em gái của mình, và sau đó có thông tin anh cũng đã qua đời vào ngày 7/7 vừa qua. (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi lời khẩn cầu của Phùng Hạo được đưa ra, đã làm dấy lên sự chú ý của xã hội và chính quyền. Sau đó, có thông tin cho rằng Phùng Hạo không chỉ bị khóa tài khoản Weibo mà còn đưa ra cái gọi tuyên bố xin lỗi, trong đó có nội dung: “Tất cả video đều do tôi đăng tải. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến xã hội và chính quyền, xin đừng làm ảnh hưởng vạ lây đến người nhà và bạn bè.”

Về vấn đề này, nhiều cư dân mạng cho rằng người đưa ra lời xin lỗi không nên là nạn nhân, đồng thời đặt câu hỏi tại sao anh trai của nạn nhân lại xin lỗi?

Nhưng điều gây sốc nhất là vào ngày 6/7, một phóng viên của “Báo Thương mại Sơn Đông “Subao News” biết được từ dân làng địa phương rằng Phùng Hạo cũng đã “xảy ra chuyện”.

Theo xác nhận của nhân viên nhà tang lễ địa phương, vào chiều ngày 5/7, một chàng trai họ Phùng, sinh năm 1996, đã được đưa đến, địa chỉ nhà của anh ta trùng khớp với cô gái bị hại. Một số người dân trong làng cho biết, anh trai của cô gái đã nhảy lầu, nhưng hiện không thể xác minh thông tin này.

Về vấn đề này, phòng tuyên truyền của Cục Công an Lạc Dương chỉ nói rằng vụ án đang được điều tra và “không tiện để phỏng vấn vào thời điểm này”. Nếu có bất kỳ thông tin tiếp theo, sẽ chính thức thông báo ngay lập tức.

Anh trai và em gái lần lượt qua đời, dư luận nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của người anh trai

Cách đây vài ngày, thông tin “anh trai của ‘nữ sinh đạt 601 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học Hà Nam bị hại’ nghi ngờ đã tử vong” đã nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội như Weibo. Tính đến 9:00 giờ tối ngày 7/8, chỉ riêng trên Weibo, chủ đề này đã có hơn 5.407.000 người theo dõi.

Tin tức này nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội như Weibo. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Một số cư dân mạng để lại bình luận: “Sự việc các cô gái bị đánh ở Đường Sơn đã trôi qua một cách bàng hoàng, nay lại có thêm một vụ nữa. Sau này ai dám có con gái?”; “Tối hôm qua, tờ Báo Thương mại Sơn Đông đưa tin rằng anh trai của cô gái cũng đã được đưa vào nhà tang lễ, cha mẹ họ sẽ sống thế nào đây?”; “Lưu lượng mạng bị hạn chế, và thông tin chi tiết về vấn đề này vẫn chưa được công bố. Hy vọng có thể điều tra triệt để vụ việc, nếu không sẽ mang đến nỗi đau vô hạn và cú sốc nặng nề cho gia đình… ”; “Liệu trên đời này có còn công lý không?”…

Thông tin “người anh trai của ‘nữ sinh đạt 610 điểm thi đại học ở Hà Nam bị hại’ đã qua đời” cũng được lan truyền nhanh chóng trên Weibo, cư dân mạng liên tiếp để lại bình luận. (Ảnh chụp màn hình)

Một số người cũng đặt câu hỏi về nguyên nhân cái chết của người anh trai: “Một người vừa tốt nghiệp đại học, em gái vừa bị giết, nhà lại có người già, không thể yếu đuối đến nỗi nhảy lầu trực tiếp được, sự thực là như thế nào?”; “Vụ việc rất mờ ám, là ai với ai đã mưu sát họ?”

Một người làm truyền thông cá nhân có tên “Shouxi Guancha” viết: “Là một nhà báo chuyên nghiệp, từ câu trả lời của cảnh sát, tôi mơ hồ cảm thấy rằng anh trai của nạn nhân có khả năng đã chết bất thường. Vậy, nguyên nhân cái chết là gì? Có thể không? Có liên quan gì đến những người buộc anh ta phải xin lỗi? Nếu vậy, sự tàn ác của những người đó còn khủng khiếp hơn cả kẻ giết người!”

Blogger “Tiance Yule Jun” viết: “Đa số cư dân mạng nhìn nhận, trong vụ tai nạn của Phùng Hạo chắc chắn là gặp phải người nào đó gây áp lực và đe dọa, nếu không thì Phùng Hạo đã không nói ‘đừng liên lụy gia đình và bạn bè’, thực sự nghĩ kĩ lại thấy sợ hãi.”

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times

Related posts