Mùa xuân quá vội

Trần Cẩm

Em,
Tuổi sắp chồng lên tuổi
Mùa Xuân
Không khao khát gọi mời
Len lén nhìn
Vào mảnh gương soi
Trách thời gian
Sao mà quá vội

Em
Mới hôm nào thong dong
Má đỏ môi hồng
Guốc cao tà rộng
Vén màn mây mộng
Nghiêng ngả mùa Xuân

Em
Bây giờ đã quen
Nắng muộn qua thềm
Mưa dầm trái gió
Xuân về lạc ngõ
Chẳng muốn chào thưa

Em
Vui ngọn cỏ đùa
Tàn đêm ánh lửa
Hồn thơ chan chứa
Gọi gió lên hè
Say cùng nắng nhẹ
Xuân về không ghé
Mặc tình Xuân trôi

Em
Chắp lại tuổi đời
Nhặt sợi tóc rơi
Kết thành mộng đẹp
Chút gì giữ lại
Ngập ngừng
Xuân vui

Trần Cẩm
12.2022

Related posts