Cuộc chiến Iran: Canh bạc hoàn hảo qua mỗi dòng tweet của Trump

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

24-4-2026

Trong khi người dân Mỹ đang thắt lưng buộc bụng vì giá xăng tăng 47%, thì thông tin liên quan đến các giao dịch xăng dầu trong tháng 4 do Peter Girnus, chuyên gia giám sát thị trường với 19 năm kinh nghiệm, công bố có thể khiến nhiều người sững sờ.

Một mạng lưới giao dịch nội gián khổng lồ dường như đang vận hành ngay trong lòng chính quyền Trump, biến các quyết định liên quan đến chiến tranh và lệnh ngừng bắn thành những thương vụ bạc tỷ.

Dữ liệu giám sát từ máy tính của Peter Girnus cho thấy một mô hình lặp đi lặp lại: Chỉ vài phút trước khi ông Trump đăng thông báo lên Truth Social, các lệnh đặt cược khổng lồ vào giá dầu đã được tung ra với độ chính xác tuyệt đối.

Vụ “gia hạn ngừng bắn” (21/4): 15 phút trước khi Trump đăng bài, 430 triệu USD đã được đặt cược vào cửa dầu giảm giá. Ngay sau tút của Tổng thống, giá dầu Brent lao dốc từ 100,91 USD xuống 96,83 USD.

Vụ “mở cửa Hormuz” (17/4): 20 phút trước khi có xác nhận ngoại giao, 760 triệu USD đã được tung vào thị trường để “đánh xuống”.

Tổng cộng trong tháng 4: Hơn 2,1 tỷ USD đã được giao dịch theo kiểu “biết trước kết quả”.

Theo ông Girnus:

“Tháng trước, Nhà Trắng đã gửi một email nội bộ cho nhân viên. Tôi không nằm trong danh sách nhận, nhưng tôi đã đọc báo cáo về nó. Email đó hướng dẫn nhân viên Nhà Trắng không được sử dụng thông tin nội bộ để đặt cược trên các thị trường dự đoán (prediction markets).

Nhà Trắng phải gửi một bản ghi nhớ để bảo nhân viên của chính mình đừng giao dịch nội gián.

Tôi muốn bạn đọc lại câu đó một lần nữa. Không phải vì chỉ dẫn đó không rõ ràng. Mà vì chỉ dẫn đó là cần thiết. Bởi vì ai đó trong tòa nhà đó đã nhìn vào cùng một mô hình mà tôi đã gắn cờ suốt nhiều tháng trên ba màn hình của mình, và quyết định rằng phản hồi thích hợp là một cái email.

Con trai Tổng thống ngồi trong ban cố vấn của Kalshi. Anh ta là nhà đầu tư của Polymarket. Cả hai đều là thị trường dự đoán. Cả hai đều ghi nhận các tài khoản được tạo ra chỉ vài ngày trước hành động quân sự của Mỹ.

Một tài khoản. Tôi không thể ngừng nghĩ về cái tài khoản này. Nó tên là “Burdensome-Mix”. Nó được tạo vào tháng 12. Ngày 2 tháng 1, nó đặt 32.500 đô la vào việc Tổng thống Venezuela bị bãi nhiệm. Ngày 3 tháng 1, Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ. Burdensome-Mix thu về 436.000 đô la. Sau đó nó đổi tên người dùng. Rồi biến mất.

Một tài khoản là sự trùng hợp. Nhưng ở đây có sáu cái.

Sáu tài khoản được tạo trên Polymarket vào tháng 2. Tất cả đều đặt cược Mỹ sẽ tấn công Iran vào ngày 28. Khi Tổng thống xác nhận các cuộc tấn công, sáu tài khoản này chia nhau 1,2 triệu đô la. Năm trong số sáu cái chưa bao giờ đặt cược thêm lần nào nữa. Cái thứ sáu tiếp tục dự đoán đúng ngày ngừng bắn và kiếm thêm 163.000 đô la.

Hệ thống giám sát của tôi đã ghi lại tất cả. Hệ thống của tôi ghi lại mọi thứ. Hệ thống không có ý kiến, và tôi cũng vậy. Tôi lập báo cáo. Báo cáo đi đến các ủy ban. Các ủy ban họp hàng quý. Giữa các cuộc họp, khung thời gian ngày càng ngắn lại và số tiền đặt cược ngày càng lớn hơn.

9 tháng 3: 47 phút. 23 tháng 3: 14 phút. 17 tháng 4: 20 phút. 21 tháng 4: 15 phút.

Người phát ngôn nói bất kỳ hàm ý nào về việc các quan chức chính quyền tham gia giao dịch nội gián đều là “báo cáo vô căn cứ và vô trách nhiệm”.

Sau đó Nhà Trắng lại gửi cái email đó một lần nữa.

Tôi đã làm trong ngành này 19 năm. Tôi đã thấy giao dịch nội gián vận hành từ những văn phòng nhỏ bởi những gã không biết đánh vần chữ “derivative” (phái sinh). Tôi đã thấy những trò bơm-rồi-xả (pump-and-dump) phối hợp qua WhatsApp bởi những kẻ dùng tên thật. Tôi đã thấy một gã cố gắng thao túng giá đậu nành tương lai từ một tiệm bánh Panera Bread.

Nhưng tôi chưa bao giờ thấy 2,1 tỷ đô la giao dịch với thời điểm hoàn hảo xuyên suốt 5 thông báo của Tổng thống trong một tháng mà lại không bị điều tra.

Tuy nhiên, tôi cũng chưa từng chứng kiến ​​một hệ thống tuân thủ quy định nào lại vận hành một cách hoàn hảo đến tuyệt vời như thế này. Mọi giao dịch đều được gắn cờ cảnh báo. Mọi báo cáo đều được nộp đầy đủ. Mọi ủy ban đều được báo cáo thông tin. Mọi cuộc họp quý đều có sự tham dự đầy đủ. Nước đóng chai: Loại có ga cao cấp. Biên bản họp: Đã được phát hành.

Không có vụ truy tố nào.

Chừng nào các tín hiệu cảnh báo vẫn bật sáng nhưng các vụ án lại không nổ ra, thì theo bản đánh giá hiệu suất công việc, tôi vẫn đang hoàn thành đúng kỳ vọng.

Tôi đang hoàn thành đúng kỳ vọng. Hệ thống đang hoàn thành đúng kỳ vọng. Khoản tiền 2,1 tỷ đô la đang đáp ứng kỳ vọng. Đạo luật đã có hiệu lực 14 năm nhưng chưa từng có vụ truy tố nào cũng đang đáp ứng kỳ vọng.

Màn hình bên trái chuyển động. Màn hình ở giữa chuyển động. Còn màn hình bên phải thì đứng yên tuyệt đối, tĩnh lặng đến mức hoàn hảo.

Trong lĩnh vực của tôi, chúng tôi gọi đây là quá trình xác định giá”.

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts