Cá Độ!

Đoàn Xuân Thu

Lên computer ngồi khỏ lóc cóc bài nầy lúc Melbourne đã nửa đêm về sáng, trời đổ trận mưa to, tui ngồi co ro bên ly rượu đỏ mà lòng tui buồn so quá mạng.
Buồn nên phải tìm vui cho nó cân bằng trở lại! Bằng không, thời COVID-19 hoành hành, tâm thần tui đang bị khủng hoảng, nói trần trắng trợn, nói huỵch toẹt ra, là khùng vì bị Thủ hiến Daniel Andrews của tiểu bang Victoria cấm nhậu. Thằng chả nỡ lòng nào ra lịnh đóng cửa ‘pub’, nơi tui thường bù khú với bạn bè mỗi khi chiều sập tối, đã ròng rã suốt 3, 4 tháng trời nay. Mà hổng phải mình tui tâm thần yếu mới bị khùng đâu nhe! Mà dân Victoria hình như ai cũng đâm khùng hết ráo!

Câu hỏi đặt ra là tìm vui bằng cách nào đây? Dạ dễ ợt hè! Lên Facebook chọc cho chúng chửi! Nhưng chọc bằng cách nào? Cũng dễ ợt hè! Cách đó là vầy nè: Bà con mình ai cũng biết các sắc dân thiểu số bên Mỹ từ Tàu, Nhựt, Phillipines, Ấn Độ vv… đều chống đối Tổng thống Donald Trump! Họ đồng lòng muốn Trump lần nầy về nhà đuổi gà cho vợ. Nhưng ngược dòng lá đổ, đồng hương mình bên Mỹ, kỳ nầy đa phần lại ủng hộ Donald Trump. Và ủng hộ rất là hăng tiết vịt nữa kìa! Do đó muốn chúng chửi thì chỉ cần chê thần tượng Donald Trump là sẽ biết tay em!
Vậy là tui lên CNN, cóp vài ý viết thành một bài với tựa đề là: “Donnald Trump! Vị Tổng thống lạc quan nhứt trong lịch sử của nhân loại!”

Hôm thứ Sáu tuần rồi, Marc Short, Chánh văn phòng của Phó Tổng thống Mike Pence, bị dương tính, nghĩa là nhiễm con Covid-19. Nước Mỹ đang phá kỷ lục nếu tính từ tháng Bảy tới nay là có hơn 83.000 ca nhiễm Covid-19. Số người Mỹ một mình đi nằm nhà thương cũng đang gia tăng. Các chuyên gia y tế thảm thiết kêu gọi người dân Mỹ hãy tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Nhưng Tổng thống Donald Trump, Tổng Tư lịnh tối cao đó nhe, đã và đang từ chối chấp nhận thực tế đau lòng nầy. Trump tiếp tục dự báo lạc quan ‘tếu’; vì chỉ còn tám ngày nữa là tới ‘Ngày bầu cử’.

Trump nói: “Bạn có biết tại sao có nhiều trường hợp nhiễm bệnh như vậy hay không? Bởi vì chúng ta xét nghiệm nhiều người, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới! Không ai xét nghiệm nhiều như chúng ta”.
“Thiên hạ sử dụng từ ‘case’ (ca bệnh)… là để hù dọa mọi người, làm mọi người sợ hãi. Thực tế là chúng tôi đang làm rất tốt.”

Dĩ nhiên trong lúc Trump đang đánh trống thổi kèn tò le, tí le như vậy thì đối thủ chánh trị của Trump là ứng cử viên Tổng thống Joe Biden xách một gáo nước lạnh dội vô bài hùng ca: ‘Kìa đoàn quân chiến thắng quay về dưới nắng hồng’ nầy để hy vọng làm Trump phải tắt đài!
Đúng ra là tui không nên đề cập khuyết tật nói lắp, tức cà lăm, bẩm sinh từ nhỏ của Cụ Joe Biden. Ông phải luyện tập vô cùng vất vả, kỳ công lắm mới vượt qua được. Dẫu vậy, Joe Biden vẫn nói năng không được lưu loát, không được mồm ép như đối thủ của mình, Donald Trump, từng là chủ xị ‘show’ truyền hình thực tế ‘The Apprentice’ rất ăn khách khi xưa.

Joe Biden, Cựu Phó Tổng thống Mỹ, đành phải cầu viện với ông ‘boss’ cũ của mình là Cựu Tổng thống Barack Obama, từng là Giáo sư trường Đại học Luật Chicago thì mồm mép đó là chuyện đương nhiên. Vậy là bên tám lạng, đằng nửa cân! Hai bên ra võ đài không phải để dùng võ công mà dùng võ miệng!

Đảng Dân Chủ lần nầy xuất cả tướng (về hưu) nhằm đục cho Donald Trump văng khỏi Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Mỹ một nhiệm kỳ cho thằng chả mất mất bầu cua chơi!
Chớ xưa giờ, theo thông lệ, đã làm Tổng thống khi về vườn rồi là chính sự gác ngoài tai! Chỉ dùng tay để vẽ chưn mày cho Michelle Obama thôi. Giống như Giáo chủ Trương Vô Kỵ vẽ chưn mày cho Quận chúa Triệu Minh trong tiểu thuyết kiếm hiệp Ỷ Thiên đồ Long Ký của đại hiệp Kim dung vậy mà!

Barack Obama lặn lội bay về tới Florida, tiểu bang miền nắng ấm và bão tố phía Đông Nam nước Mỹ, xuất chiêu bằng cách ‘xì nẹt’ ứng cử viên Donald Trump như vầy:
Trump thiếu chiến lược ngăn chặn sự lây lan của ‘virus’, khi thời tiết trở nên lạnh hơn và nhiều người Mỹ dành thời gian ở trong nhà nhiều hơn.
Trump muốn mình được ghi công về nền kinh tế mạnh mẽ mà ông ấy thừa kế (của tui) và bỏ qua việc nhận lỗi về cách đối phó với cơn đại dịch nầy. Nói chung: “Đây không phải là người thích chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì.” “Tám tháng trời trong cơn đại dịch này, các trường hợp mới nhiễm bệnh đang phá kỷ lục. Donald Trump không bảo vệ tất cả chúng ta. Ông ấy thậm chí không thể thực hiện những điều cơ bản để tự bảo vệ cho chính bản thân mình”.
“Vào cuối tháng Giêng, Tổng thống đã biết mức độ nguy hiểm của loại ‘virus’ này nhưng ông ấy đã giấu. Trump không nói cho chúng ta biết, nhưng lại nói với những người bạn ở Thị trường chứng khoán Wall Street. Đó là cách để họ kiếm được rất nhiều tiền!”
Sau đó ông ấy cố gắng tuyên bố rằng ông ấy không muốn làm người dân Mỹ hoảng sợ. Kêu người dân Mỹ đừng hoảng sợ nhưng Donald Trump lại hoảng sợ.


Trump tuyên bố rằng: Obama, Hillary Clinton và gia đình Biden nên bị tống hết ráo vào tù.
Obama cho rằng: “Nước Mỹ không nên có một Tổng thống đe dọa những người bị bỏ tù chỉ vì họ chỉ trích ông ấy.”
“Bạn sẽ không dung thứ điều đe dọa đó đến từ đồng nghiệp. Bạn sẽ không dung thứ điều đe dọa đó đến từ một hiệu trưởng trường trung học. Bạn sẽ không dung thứ điều đe dọa đó đến từ một huấn luyện viên, thể dục, thể thao. Bạn sẽ không dung thứ điều đe dọa đó đến từ một người thân trong gia đình mình’. “Thì tại sao chúng ta chấp nhận lời đe dọa đó từ một Tổng thống Hoa Kỳ?”
“Hành vi của Trump cổ xúy những kẻ ác tâm, tàn nhẫn, chia rẽ và phân biệt chủng tộc đang gây hại cho toàn xã hội Mỹ”.


Viết bài nầy xong, tui vội vàng mặc áo giáp, đội nón sắt lên để tránh văng miễng từ nòng pháo tức cái miệng của những người cuồng nhiệt ủng hộ Donald Trump.
Mấy cái ý nầy là của Barack Obama! Chớ tui không có nói! Bà con ai có cự nự gì thì cự nự ổng! Tui chỉ đổ dầu vào lửa để coi chơi cho vui thôi! Tha cho con được hông nè?

Thú thiệt là tui đang chơi cái kế: Kim thiền thoát xác, Ve sầu lột xác để làm bà con ‘ẳm hộ’ Trump chửi kẻ khác; chớ hổng phải chửi tui.
May mắn thay! Bà con dẫu hết lòng ‘ẳm hộ’ Donald Trump thêm 4 năm nữa (để đánh Trung Cộng bằng cách mở tài khoản ngân hàng bên Trung quốc) không có chửi tui mà chỉ cười toe toét thôi. Bà con còn cho tui biết rằng: Trên Sportsbet, chuyên cá độ thì:

  1. Theo Joe Biden cá 1 đô ăn 45 xu! (1.45)
  2. Theo Donald Trump cá 1 đô ăn 1 đô 85 xu. (2.85). Xong nhắn là: ông có ngon thì theo Joe Biden đi! Thắng thì ông mua được thêm căn nhà nữa cho vợ (bé). Còn thua, ông ra gầm cầu West Gate ngoài ‘city’ mà ngủ.

Tui bèn pháo lại là: “Ông hãy nhắn mấy em hết lòng ‘ẳm hộ’ Donald Trump đi cá lẹ lẹ lên! Trump thắng thì mấy em thành triệu phú đô Mỹ. Trump thua thì mấy em bán nhà trốn nợ theo ông để ông nuôi.
Rồi có ông khác: “Thường cá ngựa về ngược thì mới được nhiều tiền. Cuộc bầu cử trước, các cuộc thăm dò dân ý đều dự báo Hilarry thắng chắc. Kỳ đó có ông bà nào đặt cược cho Hilarry không nhẩy? Nếu tui là công dân Mỹ, ở nước Mỹ, tui sẽ bắt Trump, dù thua cũng chấp nhận. Mấy thằng nhà cái này nó chống Trump quyết liệt, nó coi Trump không ra gì. Cuồng đâu rồi? Vào đánh cho nó sập tiệm đi!”

Cách dùng từ khiến tui nghĩ ông ‘ni’ ở thủ đô “Hà Lội’ không vội được đâu, đang lội nước đây mà!
Tui bèn trả lời như vầy: “Ở đâu, kể cả Châu Phi, ông cũng cá độ được hết ráo! Chỉ cần đổi tờ tờ giấy bạc có hình ngó nghiêng hoặc ngó ngay ra ông Franklin là ‘OK Salem!’
Đút tiền đánh cá vô túi nó rồi. Ông thua thì ông phải chấp nhận, phải rán chịu thôi!”
Rồi có ông hăng tiết vịt, hò reo: “Hỡi chị em ta! Còn cái lai quần cũng đánh (cá)!” (Như Út Tịch trong Người Mẹ cầm súng của văn nô CS Nguyễn Thi vậy mà!
Tui thì trộm nghĩ: Sợ nó không sập tiệm mà mình bán nhà! Thôi cho tui xin can! Cá cược làm gì? Tiền mồ hôi nước mắt; chớ đâu phải giấy vàng bạc! Đâu phải là tiền đi ăn cắp, ăn cướp của dân như đảng viên CS nó làm!

Mấy nhà cái nầy nó đầy thủ đoạn! Nó hổng dám ngu như ông nghĩ đâu! Ngu như vậy thì nó sập tiệm mấy mươi đời vương rồi. Không đơn giản như ngồi lắc bầu cua ăn vùa thua giựt đâu nhe!

Tui viết bài nầy để giỡn chơi thôi! Tui hổng có xúi ai cá cược! Xin quý anh mình đừng có ‹đổ mười› (ý quên) ‹đổ thừa› tui; khi bị vợ đuổi ra khỏi nhà làm dân ‘homeless’ vaào tối ngày mùng 4, tháng Mười Một tới đây!

Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

Related posts