Người nhập cư thoái ĐCSTQ: Tôi rất hạnh phúc vì đã thoát khỏi nó từ ngày hôm nay

Thanh Hải

Bà Huang Yingzhou bày tỏ sự hạnh phúc vì đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ (ảnh: Youtube/DKN.TV).

Vào ngày 18/4/2021, bà Huang Yingzhou, một người nhập cư từ Trung Quốc, đã tuyên bố thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc ( ĐCSTQ ) và các tổ chức liên đới của đảng này tại một cuộc mít tinh ở thành phố New York để kỷ niệm 22 năm ngày kêu gọi hòa bình ngày 25/4 ở Bắc Kinh.

Phong trào thoái ĐCSTQ  bắt đầu vào tháng 12 /2004. Kể từ đó, nó đã trở thành một phong trào toàn cầu của người Trung Quốc cắt đứt mọi liên hệ với chính quyền ĐCSTQ.

Theo Trung tâm Thoái đảng, tính đến ngày 21/4, hơn 376 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bà Huang nói: “Hồi đó tôi bị bắt ép phải gia nhập ĐCSTQ. Tôi thực sự hạnh phúc khi có thể thoát khỏi tổ chức đó ở đây ngày hôm nay”.

Bà nói với The Epoch Times rằng bà đã biết được bản chất xấu xa thực sự của ĐCSTQ từ hoàn cảnh của chính gia đình bà trong quá khứ như thế nào.

ĐCSTQ lừa dối mọi người

Bà Huang cho biết ông nội của bà, một bác sĩ “chân đất” (không được đào tạo chính quy về y tế), là một người tốt và chăm sóc tốt cho tất cả những bệnh nhân đến khám trong làng của ông. Là một tín đồ của chủ tịch lâm thời đầu tiên của Trung Quốc, Tôn Trung Sơn, ông đã bị ĐCSTQ bắt và đánh chết. 

Bà nói: “Cha tôi lúc đó khoảng tám đến chín tuổi phải trốn trên núi để trốn khỏi bị bắt và bị khủng bố”. 

Hai người chú của cô, lúc đó khoảng bốn hoặc năm tuổi, đã chết đói vì không có ai chăm sóc họ ở nhà, vì ĐCSTQ đã đưa bà nội của bà đi trại cải tạo.

Bà Huang nói: “Tôi luôn rất chán ghét ĐCSTQ. Hai thế hệ đó đã phải chịu nhiều đau khổ nhưng không có cách nào để giải tỏa nỗi oan ức của họ nên tôi rất buồn”.

Bà Huang cũng mô tả cách cha của bà hiểu rõ bản chất của chế độ này. Bà nói: “Cha tôi luôn nói với chúng tôi rằng ‘Đảng Cộng sản là côn đồ’ và mọi thứ nó đại diện đều là giả. Họ đã dựa vào các băng đảng xã hội đen để nắm quyền và lừa gạt nhiều người Trung Quốc ”.

Bà nói thêm: “Cha tôi luôn muốn chứng kiến ĐCSTQ ​​sụp đổ và nói rằng nếu ông ấy không thể sống đủ lâu để chứng kiến ​​điều đó, thì tôi phải nói với mộ ông ấy khi điều đó xảy ra”.

Hy vọng có nhiều người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Trong khi lớn lên ở Trung Quốc, ban đầu bà Huang không có hiểu biết sâu sắc về ĐCSTQ, và chỉ sau khi bắt đầu làm việc, bà mới thực sự nhận ra bản chất xấu xa của chế độ này.

Bà nói: “Khi tôi nhận thức rõ hơn về những vụ bê bối lan tràn như sữa bột và vắc-xin nhiễm độc , tôi thấy cách các doanh nhân vô đạo đức và các quan chức tham nhũng làm việc cùng nhau để kiếm lợi dưới chiêu bài làm lợi cho Trung Quốc. Cũng có nhiều người đủ can đảm để tiết lộ sự thật và lên tiếng cho những gì chính đáng, chỉ để bị chính quyền đàn áp và khủng bố.”

Bà Huang nói thêm: “Tôi dần bắt đầu nhận ra tin tức của ĐCSTQ bề ngoài là hào nhoáng, nhưng trên thực tế, có rất nhiều bí mật đen tối đang được che đậy, và những người yếu đuối và vô tội không có chỗ để nói ra”  bà nhấn mạnh. “Xin hãy nhìn rõ bản chất ĐCSTQ và sự tà ác của nó”.

Cuối cùng, bà Huang cho biết bà rất tự hào vì giờ đây đã thoát khỏi gông cùm của ĐCSTQ, nhưng bà lo ngại rằng nhiều người ở Trung Quốc vẫn chưa biết sự thật và vẫn đang bị ĐCSTQ lừa dối. Huang hy vọng rằng sẽ có nhiều người Trung Quốc tham gia cùng bà thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và rời bỏ tà ác để có một tương lai tốt đẹp hơn.

Lin Tianzhong và Liu Qiaoling, hai người khác thoái ĐCSTQ tại cuộc biểu tình, nói rằng họ không thích chế độ độc tài độc đảng và muốn Trung Quốc có một hệ thống dân chủ như Hoa Kỳ.

Related posts