Chỉ một giấc mơ – Tamar Lê

Chỉ một giấc mơ – Tamar Lê

Hồi còn là sinh viên Saigon, khi chiều đến tôi hay đạp xe ra bến Chương Dương ngồi hóng mát và có cơ hội ngắm nhìn người qua lại. Tôi hay ngồi ở một ghế đá trước nhà hàng nổi Văn Cảnh… Những người đi vào nhà hàng này thuộc hạng sang của Saigon, và tôi không bao giờ dám mơ tưởng có ngày mình được bước lên nhà hàng sang trọng này vì nghèo ‘rớt mồng tơi’.

Mấy chục năm sau, không ngờ tôi được sống lại giấc mơ này, khi nước Úc muốn dành ảnh hưởng ở Vietnam, qua AUSAID (Australian Agency for International Development) với nhiều projects như xây cầu, trường học và hội nghị. với sự cộng tác nhiệt thành của Đại Sứ Úc Graham Alliband (Former Australian ambassador with 47 years working in Vietnam), Úc rất được ưu đãi.

Ông Alliband nói tiếng Việt rất là giỏi. AUSAID cấp một khoản tài trợ hội nghị (Conference Grant) cho Đại Học Tasmania để nâng cao chất lượng dạy học và nghiên cứu về ngôn ngữ học ứng dụng (applied linguistics).

AUSAID cấp một khoản trợ cấp lớn cho Đại Học Tasmania để tổ chức một hội nghị và Tòa đại sứ Úc chính thức bổ nhiệm một viên chức quan trọng lo cho hội nghị này, và Khách Sạn Nổi ̣(Saigon Floating Hotel, mang từ Australia’s Barrier Reef) là địa điểm hội nghị (conference venue), để đón tiếp khoảng 200 học giả (academics) trên thế giới, bao gồm Professor Halliday, một trong những người sáng lập ra Systemic Functional Linguistics. Tòa Đại Sứ Úc cũng trợ cấp tài chánh cho giáo viên VN tham dự.

Nhà triết học Carl Jung đưa ra nhiều tranh luận khi ông giới thiệu ý niệm ‘đồng bộ’ (synchronicity). Khác với thuyết nhân quả, synchronicity thiên về những liên hệ có tính cánh ngẫu nhiên (acausal connection) xẩy ra trong đời sống. ̣̣(The term synchronicity is coined by Jung to express a concept that belongs to him: the acausal connection of two or more psychic and physical phenomena.) http://www.carl-jung.net/synchronicity.html

Hình như giấc mơ của tôi ngày xưa có liên hệ  synchronicity với hội nghị này ở bên bờ sông Saigon.

Điều mà tôi nhớ mãi là The Saigon Floating Hotel, nằm cạnh nhà hàng Mỹ Cảnh ngày xưa. Bà Jennifer và QH đã chọn hotel này cho hội nghị vì nét lãng mạn của nó.

Một ‘tình cờ’ khác là hội nghị có sự hiện diện của Giáo Sư Halliday, mà lý thuyết của ông là nền tảng của hướng đi trong sực nghiệp  của tôi sau này.

Giáo Sư Halliday mỉm cười khi chia sẻ cảm xúc của ông ở Hội nghị trên sông Saigon: “Trên đời tôi, tôi chưa bao giờ đọc bài ở hội nghị rồi sau đó trở lại Cabin của mình ngắm nhìn Saigon về đêm.”

Related posts