Phong tỏa cực đoan tại Thượng Hải: Bệnh viện trở thành nơi chí tử của bệnh nhân nguy kịch

Frank Yue

Bệnh viện ở Thượng Hải trong lúc thành phố này bi phong tỏa

Khi Thượng Hải mở cửa trở lại sau hai tháng bị phong tỏa, một người dân đồng thời là nhà hoạt động nhân quyền nói với The Epoch Times rằng điều quan trọng nhất mà ông muốn làm bây giờ là tìm ra nguyên nhân cái chết của vợ mình tại một bệnh viện địa phương trong đợt bùng phát dịch bệnh lần này.

Ông Du Trung Hoan (Yu Zhonghuan), một người gốc Thượng Hải, cho biết vợ ông, bà Thạch Bình (Shi Ping), người đang được chăm sóc tại Bệnh viện Não Chữ Thập Xanh Thượng Hải, đã từ trần vào ngày 28/04. Mặc dù các nhà chức trách đã thông báo nguyên nhân cái chết là do nhiễm trùng phổi nặng, nhưng ông không tin tưởng kết luận này.

Bệnh viện này nằm ở quận Mẫn Hàng trong trung tâm tài chính của Trung Quốc. Theo trang web của mình, bệnh viện đã được Ủy ban Liên hợp Quốc tế (Joint Commission International), một tổ chức độc lập bất vụ lợi, cấp chứng nhận. Tổ chức này mô tả trong chứng nhận của mình về bệnh viện trên là “bệnh viện dẫn đầu toàn cầu về chất lượng chăm sóc sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân.”

“Trong những năm qua, bệnh tình của vợ tôi đã được cải thiện đáng kể,” ông Du nói về tình trạng phổi của vợ mình.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã tấn công bệnh viện này vào cuối tháng Ba, theo đó một số lượng lớn các y bác sĩ được chẩn đoán nhiễm COVID-19. Ông Du tin rằng, vì thiếu nhân viên cũng như không có các biện pháp ngăn chặn sự lây nhiễm COVID-19, vợ ông có thể đã không nhận được sự chăm sóc thích hợp hoặc đã bị nhiễm COVID-19 và cuối cùng đã qua đời.

“Có thời điểm rối ren nhất là cả khoa chỉ có duy nhất một bác sĩ [trực], chăm sóc khoảng 50 đến 60 bệnh nhân,” ông Du nói. “Ông ấy quá bận bịu để chăm sóc số bệnh nhân ấy, nhiều người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch.”

Ông Du cho hay, chính quyền Thượng Hải cũng phải chịu trách nhiệm về việc điều trị và chăm sóc không đầy đủ cho các bệnh nhân trong thời gian thực hiện phong tỏa hàng loạt. Ông nói thêm rằng chính quyền địa phương cũng phải chịu phần nào trách nhiệm về sự qua đời của vợ ông.

“Bệnh viện lẽ ra phải được được chuẩn bị chu đáo [cho việc trị bệnh],” ông nói. “Các vị [chính quyền] thực tế là đang sát nhân khi các vị ra lệnh cho hơn một nửa số y bác sĩ — nhiều người trong số họ là bác sĩ trưởng khoa — phải ở yên trong nhà của họ, đồng thời để cho rất nhiều bệnh nhân phải chờ đợi để được điều trị tại bệnh viện.”

Yêu cầu khám nghiệm tử thi bị từ chối

Khi hay tin vợ mình qua đời, ông Du đã yêu cầu các quan chức bệnh viện tiến hành khám nghiệm tử thi, nhưng bệnh viện đã kiếm cớ để từ chối nguyện vọng của ông, theo lời kể của nhà hoạt động. Hai ngày sau, họ thông báo với ông rằng ủy ban y tế trong quận của họ cũng đã khước từ yêu cầu của ông.

Các nhà chức trách bệnh viện cũng tuyên bố với ông Du rằng dịch vụ khám nghiệm tử thi phải tạm ngừng vì phong tỏa.

“Tôi đã gửi đơn khiếu nại của mình đến rất nhiều cơ quan ban bộ, bao gồm 110 [số khẩn cấp gọi cảnh sát] và các cơ quan thanh tra,” ông nói. “Không cơ quan nào trong số này chấp nhận lời khiếu nại của tôi, giống như một đất nước vô chính phủ vậy.”

Thay vào đó, họ hối thúc ông đồng ý và ký tên vào kế hoạch hỏa táng của họ. Họ thậm chí còn đe dọa sẽ chuyển hài cốt vợ ông về lại tư gia của ông hoặc báo công an nếu ông từ chối.

Thiếu minh bạch về dữ liệu COVID-19

Ông Du nói rằng ngày nào ông cũng theo dõi tin tức cập nhật chính thức về tình hình dịch COVID-19 từ Ủy ban Y tế Thượng Hải trong thời gian bùng phát dịch bệnh và ông nhận ra một điều rằng các báo cáo của phía chính quyền trái ngược hoàn toàn với những gì ông biết đang xảy ra ngay tại bệnh viện của vợ ông nói riêng.

Ông nói: “Bệnh viện này không được đưa vào danh sách của ủy ban y tế cho đến tận ngày 11/04. Vậy mà, họ bảo tôi rằng đã có [các ca nhiễm được xác nhận] khi tôi đến đó vào ngày 30/03.”

“Bảy bệnh nhân cùng phòng với vợ tôi đã tử vong,” ông Du nói với The Epoch Times. “Phòng của họ có tổng cộng mười bệnh nhân nội trú. Họ đều nắm được tình hình vì họ đã ở đó lâu rồi.”

Ông nói rằng những khác biệt mà ông thấy so với các báo cáo chính thức về dịch COVID-19 là “đáng lo ngại.”

The Epoch Times đã cố gắng liên lạc với Bệnh viện Chữ Thập Xanh Thượng Hải nhưng không thành công mặc dù đã cố gắng nhiều lần. Hiện cũng không thể liên lạc được với CDC Thượng Hải và các đường dây nóng của cơ quan y tế thành phố để yêu cầu bình luận.

Ông Frank Yue là một ký giả tại Canada của The Epoch Times, chuyên đưa tin về các vấn đề Trung Quốc. Ông cũng có bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn học Anh tại Đại học Ngoại Ngữ Thiên Tân, Trung Quốc.

Hồng Ân biên dịch

Related posts