Chia tay hoàng hôn

Tran Cam di tren cat

(Em phải về thôi … xa anh thôi…
Hoàng hôn yên lặng cũng theo về…)
Thuận Yến

Thế là mình cũng phải một hoàng hôn
Cầm tay nhau trước khi chiều sắp tắt
Chiếc lá rơi … thở dài…im lặng
Nắng cuối ngày sót lại bờ vai

Hoàng hôn về lặng lẽ mây bay
Vương vào tim nỗi buồn không nhỏ
Con đường cũ ngày xưa còn đó
Trước mặt mình ngã rẽ chia hai

Về thôi anh nắng đã tắt rồi
Nuối tiếc chi gánh đời mỏi mệt
Trang giấy rách không còn chỗ viết
Vết mực thà giữ lại chút vui

Em phải về … em phải về thôi…
Cánh chim bay về tổ hết rồi
Đèn nhà ai vừa xanh tím đỏ
Em phải về… Em phải về thôi..

Trần Cẩm

        

Related posts