Trung Quốc ra sắc lệnh kiểm duyệt Internet khắc nghiệt hơn khi Tết Nguyên Đán đến gần

Thanh Đoàn

Trung Quốc ra sắc lệnh kiểm duyệt Internet khắc nghiệt hơn khi Tết Nguyên Đán đến gần
Màn hình máy tính hiện cờ Trung Quốc và dòng chữ “Kiểm duyệt”. (mikemacmarketing, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons)

Kiểm soát mạng ở Trung Quốc khắc nghiệt nhất thế giới nhưng chính quyền nước này chưa yên tâm khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đến gần và sau đó là Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Trung Quốc mới ra sắc lệnh siết chặt kiểm duyệt internet, vốn đã hà khắc nhất hành tinh. Hàng loạt người nổi tiếng bị đưa vào danh sách đen và ‘phong sát’, các tài khoản đụng chạm từ ngữ nhạy cảm bị khoá và công an thẩm vấn…

Theo Financial Times, Cục Quản lý Không gian mạng, cơ quan quản lý mạng hàng đầu của Trung Quốc, đã chỉ thị các cơ quan chức năng liên quan làm sạch “nội dung và thông tin bất hợp pháp”, đồng thời đàn áp các fanpage, các diễn đàn hâm mộ người nổi tiếng, thẳng tay với cái mà Trung Quốc gọi là “bạo lực mạng, phô trương của cải và các hành vi bất hợp pháp khác”.

Chiến dịch siết chặt kiểm duyệt Internet được Bắc Kinh tuyên truyền là thực hiện theo phong tục truyền thống của nước này là “dọn dẹp nhà đón Tết Nguyên Đán”. Bắc Kinh tuyên bố “thanh lọc” thế giới mạng.

Sắc lệnh thanh lọc thế giới mạng là sắc lệnh mới nhất trong chiến dịch đàn áp ngành công nghiệp giải trí của Trung Quốc. Theo sắc lệnh này, các nhà chức trách có trách nhiệm loại bỏ, thanh trừng nội dung trên mạng internet bị coi là ‘vô đạo đức, không yêu nước, không chính thống’ theo quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thực thi chiến lược này, các quan chức của Bắc Kinh thậm chí đã yêu cầu các chương trình truyền hình và phim ảnh thêm quốc tịch các diễn viên vào phần giới thiệu. Các diễn viên từ bỏ quốc tịch Trung Quốc bị nêu tên và công khai chỉ trích. Những người này sẽ được xem là các nghệ sĩ, người nổi tiếng ‘bất hợp pháp, vô đạo đức’; nói theo cách khác, họ chính thức bị phong sát theo sắc lệnh của chính phủ.

Hiện nay, nhiều người nổi tiếng trong ngành công nghiệp giải trí của Bắc Kinh đã bị đưa vào danh sách đen của đài truyền hình Trung ương, trên các phương tiện truyền thông trực tuyến khác.

Cục Quản lý Nhà nước về Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình đã đưa ra một thông báo trên WeChat rằng trong suốt lễ hội, “nghiêm cấm các ngôi sao và nghệ sĩ giải trí bất hợp pháp và vô đạo đức xuất hiện trên các chương trình truyền hình, các chương trình phát sóng trực tiếp”.

Các nhà quản lý cũng đã yêu cầu các nhà kiểm duyệt hạn chế các hành vi như phô trương trực tuyến.

Việc kiểm soát mạng của Trung Quốc ngày càng chặt chẽ hơn. Một số cư dân mạng than thở rằng họ không biết mình nói từ nào ‘vô đạo đức hay phi pháp’ đến mức kích hoạt cơ chế kiểm duyệt trực tuyến; tài khoản xã hội của họ không chỉ bị khoá, một số còn bị thẩm vấn bởi lực lượng công an.

ĐCSTQ trở thành chế độ kiểm duyệt Internet hà khắc nhất thế giới; mục đích chủ yếu là để đàn áp nhân quyền. Các chủ đề bị kiểm duyệt gắt gao nhất trên mạng bao gồm sự kiện “ngày 4 tháng 6” [vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989] và “trại cải tạo” dành cho người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Theo một báo cáo của tổ chức phi chính phủ quốc tế Freedom House, không quốc gia nào có hệ thống kiểm duyệt chặt chẽ và có hệ thống hơn ĐCSTQ.

Báo cáo cho biết trong hai thập kỷ qua, ĐCSTQ đã thiết lập hệ thống giám sát tiên tiến nhất thế giới. Để giám sát và siết chặt kiểm duyệt mạng lưới internet, ĐCSTQ không chỉ dành tâm sức phát triển các công nghệ kỹ thuật cao về trí tuệ nhân tạo để kiểm soát xã hội. ĐCSTQ cũng đã triển khai đầy đủ các hệ thống giám sát công nghệ thấp, họ cũng thực hiện việc xóa các bài đăng theo cách thủ công.

Nhà bình luận về các vấn đề thời sự Zhang Jing đã chỉ ra trong một bài báo rằng kiểu kiểm duyệt Internet hà khắc này phản ánh nỗi sợ của ĐCSTQ. Nỗi sợ hãi thực sự của ĐCSTQ chính là những người Trung Quốc bị ĐCSTQ tẩy não. Bởi vì một khi người dân Trung Quốc có thể biết được sự thật sau bức tường lửa, họ sẽ nhận ra bản chất của ĐCSTQ và họ sẽ lựa chọn từ bỏ ĐCSTQ một cách tự nhiên.

Để bảo vệ chế độ vốn có quá nhiều tội ác chống lại loài người đẫm máu, ĐCSTQ không có cách nào khác phải tiếp tục kiểm soát, kiểm duyệt và tẩy não người dân Trung Quốc.

Thanh Đoàn

(Theo Vision Times)

Related posts